• Rằm tháng Giêng: Người dân đội mưa đi chùa cầu an
  • Giới trẻ Hà thành nô nức đi chùa Hà cầu duyên
  • Đầu Xuân, giới trẻ nô nức đi chùa Hà cầu duyên

Ngay từ sáng mùng 1 tết Bính Ngọ 2026, tại TP. Hồ Chí Minh, dòng người nườm nượp đổ về trung tâm thành phố để hành lễ, cầu an và bắt đầu một năm mới. Trong số các điểm tâm linh thu hút đông đảo phật tử và du khách, chùa Ngọc Hoàng hay còn gọi là chùa Phước Hải nổi lên như một trong những địa điểm đông khách bậc nhất.

Ngôi chùa cổ nằm ngay trung tâm phường Đa Kao, không khí rộn ràng từ khi trời còn mờ sáng. Dòng người xếp hàng nghiêm túc ngay từ cổng, tay cầm nhang hoa, lễ vật gọn gàng, nối dài đến khu vực chính điện. Nhiều phật tử đứng ngoài sân chắp tay khấn vọng do không thể chen chân vào bên trong.

margin: 15px auto;" />

Ngay từ sáng sớm, dòng người và xe nườm nượp đổ về ngôi chùa cổ trên đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao) để bắt đầu chuyến hành hương đầu năm. Ảnh: Hoàng Hướng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ phường Tân Phú) cho biết, năm nào gia đình bà cũng thu xếp thời gian đến chùa Ngọc Hoàng vào dịp đầu năm mới. Theo bà, đây là một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng linh thiêng của TP. Hồ Chí Minh nên luôn được người dân tin tưởng, tìm đến để cầu bình an, sức khỏe và may mắn.

"Gia đình tôi giữ thói quen này đã nhiều năm nay. Đầu năm đi lễ chùa như một cách để tâm mình nhẹ lại, gửi gắm mong ước cho con cháu được khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. Dù lượng khách rất đông nhưng mọi người đều xếp hàng trật tự, di chuyển ngay ngắn, không chen lấn như nhiều người vẫn nghĩ", bà Hương chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (phường Tân Phú) thành tâm khấn nguyện trước điện thờ. Ảnh: Minh Anh

Ghi nhận cho thấy lượng người đến chùa đông hơn thường lệ mỗi dịp đầu năm. Không chỉ là tín ngưỡng tâm linh, đây còn là dịp để gia đình sum họp, cùng chia sẻ những lời cầu nguyện cho năm mới gắn kết hơn.

Không chỉ người dân thành phố, nhiều du khách từ các tỉnh xa cũng tranh thủ ghé thăm chùa Ngọc Hoàng trong chuyến du xuân đầu năm. Anh Lê Minh Trí (du khách đến từ Đồng Nai) chia sẻ: "Năm nay tôi đưa vợ lên đây lễ chùa, vừa để cầu bình an, vừa mong sớm có tin vui. Tôi nghe nhiều người nói chùa rất linh thiêng trong việc cầu con nên cũng muốn thành tâm thử một lần. Dù đông nhưng không khí rất trang nghiêm, ai cũng giữ ý thức nên cảm thấy khá thoải mái".

Theo anh Trí, việc bắt đầu năm mới bằng một chuyến đi lễ giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn, như được tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước. "Sau khi lễ xong, hai vợ chồng dự định đi dạo trung tâm thành phố rồi về quê trong chiều nay. Một khởi đầu như vậy là đủ trọn vẹn", anh nói thêm.

Dù lượng khách rất đông nhưng tình hình an ninh trật tự tại lối vào luôn được lực lượng chức năng đảm bảo. Ảnh: Minh Anh

Khung cảnh tại sân chùa không chỉ bình yên mà còn tràn ngập những nụ cười, tiếng trò chuyện rôm rả. Dù trời sớm khá nóng, nhiều người vẫn hoan hỷ đợi lần lượt để được vào lễ phật.

Được biết, chùa Ngọc Hoàng từ lâu nổi tiếng là nơi linh thiêng để cầu duyên và cầu bình an. Nhiều người tin rằng việc thành tâm dâng hương tại đây sẽ mang lại tin vui về đường con cái, tình duyên thuận lợi và gia đạo êm ấm. Chính vì vậy, không chỉ người dân TP. Hồ Chí Minh mà du khách từ các tỉnh, thành khác và cả khách quốc tế cũng tìm đến vãn cảnh, chiêm bái mỗi dịp đầu năm. Sức hút đặc biệt ấy khiến ngôi chùa cổ hơn một thế kỷ tuổi luôn nằm trong danh sách những điểm đến tâm linh đông khách bậc nhất thành phố vào mỗi dịp Tết.

Dưới đây là một số ảnh được phóng viên ghi lại:

Nhiều người dân thành tâm khấn nguyện ngay từ khu vực sân chùa do bên trong chính điện đã chật kín người. Ảnh: Minh Anh

Du khách từ các tỉnh lân cận cũng chọn chùa Ngọc Hoàng làm điểm đến tâm linh để gửi gắm mong ước về một năm Bính Ngọ hanh thông. Ảnh: Minh Anh

Bên trong chính điện chùa Ngọc Hoàng, dòng người nối đuôi nhau hành lễ trong không gian trang nghiêm. Ảnh: Hoàng Hướng

Không chỉ là tín ngưỡng, đi lễ chùa đầu năm còn là khoảnh khắc để mỗi người tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn sau một năm bận rộn. Ảnh: Minh Anh

Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ Gen Z, vừa để vãn cảnh, vừa để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn trước thềm năm mới. Ảnh: Minh Anh

Phút nghỉ chân của các gia đình và nhóm bạn trẻ sau khi hành lễ. Ảnh: Minh Anh

Các em nhỏ được cha mẹ đưa đi lễ chùa từ sớm để cảm nhận không khí Tết cổ truyền và học cách cầu chúc điều lành cho người thân. Ảnh: Minh Anh

Các bậc phụ huynh đưa con nhỏ đi lễ chùa ngày đầu năm. Ảnh: Minh Anh

Sân chùa được trang hoàng lộng lẫy với hoa cúc vàng, hướng dương và hàng trăm đèn lồng đỏ, trở thành địa điểm lý tưởng cho những bức hình du xuân. Ảnh: Minh Anh

Khu vực bày bán đồ lưu niệm và vòng tay cầu an luôn thu hút đông đảo mọi lứa tuổi. Ảnh: Minh Anh

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào đầu thế kỷ XX (khoảng năm 1902). Ban đầu, chùa có tên là Ngọc Hoàng Điện, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế theo tín ngưỡng Đạo giáo, sau này hòa quyện thêm yếu tố phật giáo nên còn được gọi là chùa Phước Hải.

Trải qua hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng đô thị sầm uất, ngôi chùa vẫn giữ được kiến trúc cổ kính với mái ngói âm dương, những bức phù điêu chạm khắc tinh xảo và không gian thờ tự trang nghiêm. Năm 1994, chùa được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm đến tâm linh và văn hóa tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh.

Minh Anh