(Banker.vn) - Nghề ngân hàng không màu hồng như tôi từng nghĩ. Lương thưởng chỉ cao khi mình làm việc hiệu quả. Là những tháng ngày tìm kiếm xây dựng khách hàng, là những hoạt động, rồi phong trào không kể gì thứ Bảy, Chủ nhật, là những buổi họp kế hoạch kinh doanh căng thẳng đến 8, 9 giờ tối.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Kiều Tiên, công tác tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) Phòng Giao dịch Vạn Ninh, chi nhánh Khánh Hòa.

Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Trung đầy nắng gió. Cái nghèo bao phủ quê hương từ bao đời nay. Nên trong thâm tâm, tôi và các bạn luôn mong học hành đến nơi đến chốn và kiếm công việc tốt để cải thiện cuộc sống.

Và nghề ngân hàng đang hot lúc bấy giờ. Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Trung đầy nắng gió. Cái nghèo bao phủ quê hương từ bao đời nay. Nên trong thâm tâm, tôi và các bạn luôn mong học hành đến nơi đến chốn và kiếm công việc tốt để cải thiện cuộc sống.

Tôi đến với Kiên Long thật tình cờ, khi nghe người quen giới thiệu đang tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng. Thế là tôi nộp hồ sơ rồi phỏng vấn đậu ngay. Thật tình, cái lời đồn vào ngân hàng tốn trăm này triệu nọ là không hề có. Bởi bạn chỉ cần trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và chút duyên may thì sẽ đậu thôi.

Nghề ngân hàng không màu hồng như tôi từng nghĩ. Lương thưởng chỉ cao khi mình làm việc hiệu quả. Là những tháng ngày tìm kiếm xây dựng khách hàng, là những hoạt động, rồi phong trào không kể gì thứ 7, chủ nhật, là những buổi họp kế hoạch kinh doanh căng thẳng đến 8, 9 giờ tối. Chưa kể lễ tết hay gì cũng phải chia nhau mà trực tiếp quỹ, trực quyết toán,,,,. Riết rồi có ngày tôi chỉ gặp được chồng lúc sáng thức giấc, vì khi về, có khi mọi người đã ngủ rồi.

Thế nhưng các bạn ạ, tôi đã gắn bó gần 5 năm, bởi Ngân hàng tôi chọn cho tôi một niềm kiên định vào cuộc sống này, những giá trị từ công việc giúp tôi gắn bó hơn. Có những kỷ niệm với Kiên Long mãi không bao giờ quên. Năm 2017, quê tôi đã hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 12, bão Damrey tàn phá, nhà nhà mất của, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình tôi cũng nằm trong số đó. Tài sản ba mẹ gây dựng cả đời giờ nằm lại nơi lòng biển sâu, đau đớn lắm ạ. Lúc đó, khi người dân vẫn còn đang thất thần, đau khổ vì mất phương hướng, thì Ngân hàng Kiên Long là một trong những mạnh thường quân đầu tiên, đã mang những phần quà hỗ trợ sớm nhất đến bà con quê nhà, sẻ chia khó khăn với cán bộ nhân viên của ngân hàng tại địa phương và những gia đình khách hàng bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão. Cảm kích hơn, chính Tổng Giám đốc là người đích thân đi thăm hỏi từng nhà khách hàng và nhân viên, nắm bắt những khó khắn và kịp thời chia sẻ cùng họ.

Chúng tôi phấn đấu làm việc không phải chỉ vì mang lại lợi ích bản thân, mà còn vì cộng đồng. Năm nào cũng thế,  phòng giao dịch của tôi luôn  trích một khoản quỹ, gọi là quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Các bạn biết không, chúng tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ những buổi thăm hỏi những hoàn cảnh ấy. Nhìn sự chia sẻ của mình giúp ích được bao người, lòng ấm áp lắm.

Đã gần 5 năm làm việc, trải qua bao chuyện vui buồn,những lần đối diện khó khăn, cũng không ít lần bản thân muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại, ngày xưa vì sao mình đam mê đến vậy, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà công việc này mang đến thì lòng lại thêm một niềm tin, một ý chí phấn đấu hơn nữa.

Các bạn trẻ à, qua cuộc thi này, tôi chỉ muốn nói một điều, tôi yêu Kiên Long của tôi, các bạn yêu ngân hàng của các bạn, vậy hãy cùng nhau vượt khó khăn, nỗ lực hết sức, vững ý chí để cống hiến cho đời thêm nhiều ý nghĩa.

Với tôi, thanh xuân rực rỡ là khi bạn yêu đời, yêu công việc và ngày càng tốt đẹp hơn.

NGUYỄN KIỀU TIÊN

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ