Tiết lộ các thành tích “khủng” của nữ thủ khoa khối D

(Banker.vn) Phạm Thị Vân Anh, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D.
Học trò trường huyện thành thủ khoa Kỳ thi vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An Bí quyết học tập cực “đỉnh” của nữ sinh Nam Định đỗ thủ khoa toàn quốc

Trong kỳ thi vừa qua, Phạm Thị Vân Anh, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D. Không những vậy, cô gái này còn có thành tích học tập đáng nể.

Chân dung nữ thủ khoa khối D01 - Phạm Thị Vân Anh
Chân dung nữ thủ khoa khối D01 - Phạm Thị Vân Anh

Bất ngờ các thành tích nữ sinh Hải Phòng đạt được

Trong kỳ thi vừa qua, Phạm Thị Vân Anh đã vượt qua hơn một triệu thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 để trở thành thủ khoa khối D với điểm số các môn Toán, Văn, Anh lần lượt là 9.6 điểm, 9.5 điểm và 9.8 điểm.

Vân Anh chia sẻ “Em rất bất ngờ với kết quả vì ngoài sức mong đợi của em. Cả đêm em không ngủ được, sáng dậy từ 6h để chờ, tra kết quả thi”. Vì mẹ ngồi cùng xem kết quả nên sau khi nhận được điểm em đã khoe với cô giáo chủ nhiệm.

Về phương pháp học, nữ sinh tiết lộ “Em không có nhiều phương pháp học tập đặc biệt, xuất phát từ sự cần cù, chăm chỉ. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô ở trường”. Ngoài ra, em còn xem các bài giảng, lời giải các bài toán trên mạng để có nhiều cách giải khác nhau, cách tư duy khác. Điều đặc biệt là Vân Anh không đi học thêm, thay vào đó là ôn luyện trên trường và ở nhà. Cứ ngỡ cô gái này “cày ngày cày đêm” nhưng em có sự phân bổ thời gian học hợp lý, khoa học. Em kể “Buổi tối, em học đến 11h hoặc 11h đêm rồi đi ngủ và sáng dậy từ 5h sáng để ôn bài”.

Trong suốt 3 năm học THPT, Vân Anh là học sinh xuất sắc toàn diện, tham gia và đạt giải nhiều cuộc thi cấp thành phố. Cụ thể, năm lớp 10, điểm trung bình năm học, em đạt 9.5 và đạt giải nhất thành phố môn Toán bằng tiếng Anh. Năm lớp 11, điểm trung bình các môn học đạt 9.6 và đạt giải nhì môn Sinh vượt cấp thành phố; giải ba môn Sinh chọn đội tuyển quốc gia; giải nhì cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp thành phố. Năm lớp 12, điểm trung bình đạt 9.7 và đạt giải nhất môn toán (thủ khoa bảng B) cấp thành phố và đạt giải ba cấp cấp thành phố chọn đội tuyển quốc gia. Không những vậy, nữ sinh đã tham gia thi IELTS và đạt được band 6.5. Nhờ vậy, Vân Anh đã đỗ vào ngành Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương bằng phương thức xét tuyển sớm.

Vân Anh chia sẻ thêm “Em cũng có áp lực vì ở trường có anh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia, thầy cô kỳ vọng rất nhiều và em không muốn công sức 12 năm học bị bỏ phí”. Bố em làm bộ đội và mẹ làm giáo viên. Dù vậy, Vân Anh không không thấy áp lực mà còn nhận được những lời động viên, hỗ trợ rất nhiều từ gia đình. Thời gian rảnh, cô gái này nghe nhạc, đọc sách và trồng cây để thư giãn, thoải mái; các cuốn sách em đọc phần lớn để trang bị kỹ năng mềm. Em tự nhận xét mình không phải người thông minh, thay vào đó, em là người “cần cù bù siêng năng”. Môn Toán là môn em yêu thích, nhờ môn học này mà em phát hiện khả năng bản thân, có tư duy và nhìn mọi mặt sâu hơn.

Thủ khoa khối D được thầy yêu bạn mến

Ngay sau khi cô học trò khoe kết quả thi, cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp (giáo viên chủ nhiệm 3 năm liền của Vân Anh) cùng các thầy cô trong trường không khỏi tự hào, vui sướng. Cô chia sẻ “Tôi không bất ngờ với kết quả này vì trong suốt 3 năm học phổ thông và các lần thi thử Vân Anh đã thể hiện rõ năng lực của bản thân”.

Cô kể “Vân Anh là một lớp trưởng tích cực, nhiệt tình, gương mẫu, thành tích học tập 3 năm rất xuất sắc. Với thầy cô, cô gái này ngoan ngoãn, lễ phép và được các bạn yêu mến”. Hai cô trò rất thân thiết, nữ sinh thường tìm đến cô giáo mỗi khi gặp vấn đề, có những áp lực trong học tập cũng như cuộc sống để nhận được những lời khuyên hữu ích và giải tỏa tâm lý.

Với Diệp Anh – bạn của Vân Anh, em không ngần ngại bật mí “Với em, Vân Anh không chỉ học giỏi mà còn hiếu thảo, lễ phép. Bạn là một lớp trưởng có trách nhiệm và tuyệt vời, vì thế mà thầy cô và bạn bè luôn tin tưởng, giao nhiệm vụ cho bạn. Điều mà em ấn tượng ở bạn ấy là không bao giờ bỏ cuộc. Những lúc áp lực, mệt mỏi thì chúng em tìm đến nhau để tâm sự, giúp nhau trong học tập và tình cảm. Vì vậy, Diệp Anh vừa ngưỡng mộ vừa tự hào về người bạn thân từ năm lớp 1 của mình”.

Những dự định tương lai của cô gái nhỏ

Với những gì đã đạt được và sợ trượt môn ở Đại học nên cô gái này đã bắt tay vào việc học thay vì thư giãn như các bạn khác. Trước mắt, Vân Anh tiếp tục ôn thi IELTS để đạt được kết quả như mong đợi. Ngoài ra, em dự định đăng ký khóa học giải tích hay toán cao cấp để có nền móng, chắc kiến thức hơn.

Thanh Thúy

Theo: Báo Công Thương