- Phố đi bộ Nguyễn Huệ hóa 'khán đài ngoài trời' cổ vũ U23 Việt Nam
- U23 Việt Nam nhận tin vui trước trận bán kết
- U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố
U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc bước vào màn so tài lúc 22h30 ngày 20/01 (giờ Hà Nội) Trận đấu nhận được nhiều sự chờ đợi khi cả hai đội đều tung ra đội hình được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.
HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung quen thuộc của U23 Việt Nam với Trung Kiên trấn giữ khung thành, hàng thủ gồm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh và Minh Phúc. Ở tuyến giữa, Thái Sơn, Xuân Bắc và Văn Khang đóng vai trò điều tiết lối chơi, trong khi Ngọc Mỹ, Công Phương và Lê Phát lĩnh xướng hàng công.
margin: 15px auto;" />
U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trong hiệp 1. Ảnh: Ted Trần
Phía bên kia, U23 Trung Quốc ra sân với Li Hao trong khung gỗ cùng nhiều cái tên đáng chú ý như Hu Hetao, Liu Haofan hay Yang Alex.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức pressing tầm cao. Phút thứ 7, các học trò của HLV Kim Sang Sik gây sức ép ngay bên phần sân đối phương, buộc hàng thủ U23 Trung Quốc phải lúng túng trong khâu triển khai bóng. Đội bóng áo trắng có cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, song pha xử lý này chưa đủ chính xác để gây khó khăn cho thủ môn Li Hao.
Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Hiểu Minh gặp chấn thương cổ chân phải sau nỗ lực truy cản cầu thủ đối phương gần cột cờ góc sân nhà. Dù được các bác sĩ chăm sóc ngay trên sân, trung vệ này không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kim Sang Sik buộc phải tung Đức Anh vào sân thay thế, điều chỉnh lại hàng phòng ngự.
Từ phút 39, U23 Việt Nam chuyển sang chơi chắc chắn hơn, chủ động nhường thế trận cho U23 Trung Quốc, lùi sâu đội hình bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Có thể lí do bởi trung vệ “trụ cột” Hiểu Minh rời sân bất đắc dĩ.
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0, phản ánh đúng cục diện chặt chẽ và thận trọng của cả hai đội trong 45 phút đầu tiên. Sang đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đã tung Đình Bắc vào sân để tăng cường cho hàng công.
Phút 48 và 52, U23 Trung Quốc liên tiếp ghi bàn nhờ các pha đánh đầu của Peng Xiao từ phạt góc và cú dứt điểm chéo góc của Xiang Yuwang, nới rộng cách biệt trước U23 Việt Nam.
Phút 75, U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ này phản ứng với tình huống cầu thủ U23 Trung Quốc nằm sân, sau đó có hành vi đánh nguội. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ, buộc U23 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người. Đến những phút cuối cùng, Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc bằng cú dứt điểm trong vòng cấm, khép lại trận đấu.
Hết giờ, U23 Việt Nam không thể vượt qua U23 Trung Quốc, thua 0-3, khép lại một trận đấu đầy thử thách. Dù kết quả không như mong đợi, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chiến đấu đến những phút cuối, đặc biệt trong hoàn cảnh thi đấu thiếu người và chịu sức ép lớn ở giai đoạn cuối trận.


