Thanh Hóa: Ngôi đền một tiếng gà gáy 5 huyện nghe thu hút hàng trăm du khách check-in

(Banker.vn) Đền Cô Bơ xã Hà Sơn (Thanh Hóa) được biết đến là ngôi đền linh thiêng thu hút hàng nghìn du khách về dâng hương, nơi đây còn là điểm check-in lý tưởng.
Thanh Hóa: Lễ hội Trò Chiềng thu hút hàng nghìn du khách Thanh Hóa: Hàng nghìn du khách về với Lễ hội Đền thờ Trần Hưng Đạo Xuân Giáp Thìn 2024

Đền Cô Bơ nằm ở giữa ngã ba sông, trong quần thể di tích của đền Hàn Sơn thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đền Cô Bơ có vị trí đắc địa - là nơi giáp ranh giữa 5 huyện gồm: Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Định của tỉnh Thanh Hóa nên được người dân ví von rằng “một tiếng gà gáy 5 huyện nghe”. Đền Cô Bơ không chỉ được biết đến là ngôi đền linh thiêng thu hút hàng nghìn du khách về dâng hương, vãn cảnh, mà nơi đây còn là điểm check-in lý tưởng của du khách thập phương.

Đền Cô Bơ có phong cảnh sơn thủy hữu tình, vùng đất sinh khí linh thiêng. Ngoài ra, nơi đây còn lưu truyền nhiều câu chuyện truyền thuyết kỳ bí cách đây hơn 500 năm về thần tích “cô Bơ ở ngã ba Bông”.

Thanh Hóa: Ngôi đền một tiếng gà gáy 5 huyện nghe thu hút hàng nghìn du khách
Toàn cảnh đền Cô Bơ

Tương truyền, vào đầu triều đại vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), Thái úy Lê Thọ Vực, được giao trấn giữ biên ải Ba Bông. Trong một trận chiến kéo dài, tình thế nguy cấp, đêm đó, Thái úy Lê Thọ Vực đã mơ thấy một tiên nữ mặc xiêm y trắng trên mây giáng xuống ngã Ba Bông, rẽ nước bước lên kiệu võng mà nói rằng: “Hãy lui quân về Nhị Sơn hạ thủy mà vây hãm, lên núi Thạch Bàn mà cầu Mẫu thoải tất ứng linh”.

Theo lời, Thái úy Lê Thọ Vực đã dẫn quân xuôi về Thác Hàn Sơn dâng lễ cầu Mẫu rồi bố trí quân binh mai phục. Ứng báo của Mẫu cho kế phá giặc là lấp đá chặn dòng, lấy thủy triều dâng, làm nghi binh nhử giặc vượt qua bãi đá ngầm. Khi nước thủy triều xuống thì tổng lực phản công, thuyền giặc rút chạy bị vấp vào bãi đá ngầm, lật nhào chìm đắm rất nhiều, quân mai phục đổ ra đánh úp, quân giặc thất bại thảm hại.

Để đáp lại ân đức của thánh thần, tướng quân Lê Thọ Vực tâu vua Lê cho lập đền thờ Cô Bơ và đền thờ mẫu Đệ Tam ở vùng này. Năm 1996, đền Cô Bơ được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thanh Hóa: Ngôi đền một tiếng gà gáy 5 huyện nghe thu hút hàng nghìn du khách
Đền Cô Bơ - điểm check-in lý tưởng của du khách thập phương

Chị Lê Thị Hương (du khách từ Hà Nội) cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ ra ngoài Tết là gia đình tôi lại sắp xếp thời gian vào trong đền Cô Bơ du xuân, chiêm bái. Ngoài phong cảnh hữu tình, năm nay Ban quản lý đền làm vườn hoa sặc sỡ sắc màu trước cổng đền rất đẹp. Ngoài việc dâng hương, gia đình tôi thỏa sức được chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa này, đây là điểm mới tôi cho là rất tốt”.

Hoàng Minh - Văn Kiên

Theo: Báo Công Thương