• Khánh thành Công viên tượng đài Anh hùng Võ Thị Sáu
  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu
  • Đầu tư 440 tỷ đồng xây dựng Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu

Giá trị lịch sử - văn hoá giữa phố thị

Sáng sớm đầu xuân, khi nắng vàng còn ngọt trên những con đường phường Bạch Mai, Hà Nội, bước chân người đi thăm Công viên Võ Thị Sáu mang theo cả ngàn suy tư. Nơi đây đã trở thành không gian tri ân, tưởng nhớ và giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Sau khi Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được khánh thành sáng 10/1/2026 vừa qua, công viên này càng có thêm sức sống, trở thành một địa chỉ đỏ cho người dân và du khách.

margin: 15px auto;" />

Không gian Công viên và Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu nhìn từ trên cao. Ảnh TL.

Công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được triển khai trong khuôn viên Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), thay thế và chỉnh trang khu tượng cũ, tạo nên tổng thể đồng bộ bao gồm nhà tưởng niệm, sân quảng trường, tượng đài và cảnh quan cây xanh rộng gần 2,6 ha.

Nhà trưng bày gồm tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Võ Thị Sáu - người nữ chiến sĩ kiên trung, bất khuất của dân tộc trở thành nơi lan tỏa những bài học lịch sử, tinh thần hy sinh cho lý tưởng độc lập, tự do, tạo thành mảng ký ức sống động, kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và cộng đồng.

Trong không gian Công viên Võ Thị Sáu, cảnh quan được quy hoạch hài hòa giữa yếu tố tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng. Những thảm cỏ được cắt tỉa phẳng mịn trải dài dưới tán cây sao, cây sấu lâu năm, tạo nên lớp nền xanh mát quanh năm. Các lối dạo được lát đá sạch sẽ, uốn cong mềm mại, dẫn bước chân du khách tiến dần về khu trung tâm, nơi đặt tượng đài Anh hùng Võ Thị Sáu trong tư thế hiên ngang, ánh nhìn hướng thẳng về phía trước.

Khu Nhà tưởng niệm được thiết kế trang nhã với gam màu trầm, mái dốc truyền thống kết hợp đường nét kiến trúc hiện đại, tạo cảm giác trang nghiêm. Khoảng sân quảng trường phía trước rộng, thoáng, đủ không gian cho các hoạt động dâng hương, sinh hoạt ngoại khóa và những buổi lễ tưởng niệm.

Xen giữa các hạng mục công trình là hồ nước nhỏ và bồn hoa theo mùa, điểm thêm sắc đào, sắc cúc mỗi độ xuân về. Giữa lòng Hà Nội đông đúc, tổng thể ấy tạo nên một không gian thanh bình, nơi con người có thể sống chậm lại, hít sâu mùi cỏ mới và lắng nghe nhịp thở của lịch sử.

Khi bước vào khuôn viên, giữa những con đường rợp bóng cây xanh, cảm giác trang trọng và bình yên đan xen. Tượng đài Võ Thị Sáu với dáng vẻ kiên cường đặt giữa quảng trường như chứa đựng tâm hồn của một thời hào hùng. Du khách dừng chân, dâng nén nhang tỏ lòng thành kính, nhìn về phía tượng đài, nơi gợi nhắc về một quá khứ đầy thử thách nhưng cũng rực rỡ niềm tin.

Hành trình tâm linh - giáo dục truyền thống

Với nhiều gia đình, đến thăm Công viên Võ Thị Sáu dịp đầu năm còn là dịp để con cháu ôn lại lịch sử anh hùng, đặt những câu hỏi về ý nghĩa của hy sinh, lòng yêu nước và trách nhiệm thế hệ hôm nay. Những ngày giáp Tết, không ít nhóm học sinh, sinh viên cùng thầy cô giáo tới đây thực hiện các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình.

Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu trở thành một trong những điểm đến tâm linh của người dân Hà Nội dịp đầu năm. Ảnh: Thiện Tâm

Với không gian xanh trải rộng, lối đi bộ mát mẻ và các điểm nghỉ chân dọc theo đường, công viên ngày càng chứng tỏ vai trò là một không gian sinh hoạt cộng đồng, chứ không chỉ là khu tưởng niệm. Đây là nơi để người dân Hà Nội kết nối, vừa thả hồn vào thiên nhiên, vừa dừng lại một chút để nhớ về những giá trị thiêng liêng của lịch sử.

Không chỉ vậy, việc công trình kết hợp yếu tố kiến trúc, cảnh quan xanh còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực trung tâm thành phố. Công viên gần như khoác lên mình diện mạo mới, trở thành điểm nhấn văn hoá – xã hội giữa lòng đô thị đông đúc. Nhờ đó, không gian này thu hút người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và tận hưởng không gian yên bình sau những ngày đầu năm bận rộn.

Đi thăm Công viên và Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Thị Sáu đầu xuân là hành trình đầy cảm xúc. Với chúng tôi, đây đã trở thành nơi dừng chân giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội, nơi nghe tiếng vọng của lịch sử từ những bức ảnh, hiện vật, nơi mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh vì Tổ quốc và hun đúc niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim người Việt.

Chị Võ Thị Sáu (1933 - 1952) là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, quê tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh). Tham gia kháng chiến khi tuổi đời còn rất trẻ, chị bị thực dân Pháp bắt và xử bắn tại Côn Đảo năm 19 tuổi. Hình ảnh người nữ chiến sĩ hiên ngang trước họng súng kẻ thù đã trở thành biểu tượng về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam.

Ngọc Nga