(Banker.vn) Tôi viết đến đây là để muốn nói lên tâm tư cho nhẹ lòng. Và muốn nhắc anh chị banker, làm ở đâu củng được, miễn đó là nơi mà mình cảm thấy yên bình nhất!

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Duy Khoa, công tác tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Vốn dĩ cuộc sống của mỗi người đều có ẩn số khác nhau. Những giá trị của bản thân chính là những hình ảnh tiêu cực, tích cực, nói cách khác là những ưu điểm và khuyết điểm.

Mở đầu, tôi muốn nói về những tâm tư của bản thân sau nhiều năm vẫn không ai thấu được mình. 

Mỗi giai đoạn để trưởng thành là nhìn rõ chính bản thân mình hơn. Riêng tính cách của tôi thì rất đặc thù. Mỗi giá trị của con người tạo ra là chính bản thân họ hiện tại, nói cách khác là đến tới độ tuổi đó thì họ chỉ có một phong cách là hình ảnh (ăn nói, đi đứng, trang phục .....). Riêng bản thân tôi thì ngược lại. Tôi không thích bị gò bó bởi những suy nghĩ như vậy. Sở thích là cá nhân của mình không nói lên được là có giá trị hay không giá trị, phong cách cũng như vậy. Điểm chính là nằm ở nhân cách, nhân phẩm. Nên vì thế tư duy sai nên cứ được gọi là phán xét. Thay đổi tâm mới là gốc. Riêng tôi thì tôi thích như thế nào thì tôi sẽ làm bởi tôi nghĩ sống bằng bản năng thì mới hiểu nhau nhiều hơn.

Thật ra từ lúc đi làm đến nay có lẽ nơi tôi đang dừng chân cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Bởi vì bản tính ngạo mạn nên có chút hơi bốc đồng, được gọi là “trẻ trâu”. Nguyên tắc sống thì ai củng đều có động cơ riêng của mình, và mục đích khác nhau. Nhưng riêng bản thân tôi, làm việc chung với những người mà họ cho tôi được những cảm giác và những thay đổi trưởng thành hơn là hạnh phúc rồi. 

Thời điểm đến bây giờ tôi bước vào OCB chỉ mới được vài tháng, vẫn bị cảm xúc chi phối. Nhưng mọi người nơi đây đều không trách gì tôi và vẫn bỏ qua cho người em này. Ngày ngày, tôi bỏ đi một chút ngạo mạn.

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta đôi khi phải thực dụng vì những lý do riêng của bản thân. Nhưng tình cảm là quan trọng nhất, cho đi sự yêu thương, giúp đỡ... đó mới là vĩnh cửu. 

Tuy hiện tại thu nhập mỗi tháng của tôi không cao, nhưng hạnh phúc là có anh, chị đồng nghiệp mỗi khi tâm trạng không tốt để chia sẻ.

Người anh dẫn dắt tôi đến bây giờ chắc có lẽ tính chịu đựng cực kì cao hihi. Tuy áp lực về những con số nhưng ai củng đều phải cố gắng cho bản thân (giá trị bản thân nằm ở đâu), và tôi xem anh như là anh trong gia đình và có lẽ cũng là người “thầy”. Đạo có nói mỗi người đều có chí hướng riêng, tâm cơ riêng. Nên bản thân tôi củng có chí hướng của mình. Anh chị trong cơ quan gọi là ĐẠI CA VINH.

Nếu nói cơ quan được bố trận như thế cờ, mô hình Ngũ hành KIM, MỘC, THUỶ, HOẢ, THỔ thì tôi là HOẢ. 

Tôi viết đến đây là để muốn nói lên tâm tư cho nhẹ lòng. Và muốn nhắc anh chị banker, làm ở đâu củng được, miễn đó là nơi mà mình cảm thấy yên bình nhất!

NGUYỄN DUY KHOA

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ