Nơi mỗi ngày đều mang đến cho tôi điều ý nghĩa

(Banker.vn) - Sau một thời gian đi làm, tôi đã cảm nhận được không khí năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết tại BIDV Sở Giao dịch 1.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của  tác giả Nguyễn Quỳnh Phương – Sở giao dịch 1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

“Nguyễn Quỳnh Phương thân mến, sự nghiệp học tập là suốt đời. Hãy lấy kết quả đáng khen ngợi ngày hôm nay là động lực để tiếp tục nghiên cứu, rèn đức, luyện tài và gặt hái những thành công mới trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với trí tuệ, phẩm chất của em, truyền thống của gia đình, em sẽ đóng góp có hiệu quả trong tiến trình phát triển phồn thịnh của BIDV - ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đây là một đoạn trong thư Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú gửi sinh viên tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc năm 2020. Đây là niềm tự hào cũng là động lực thúc đẩy tôi đến gần hơn với BIDV nói chung và BIDV Sở giao dịch 1 nói riêng.

Nỗi lo về công việc sau khi ra trường, về tương lai sắp tới luôn là trăn trở lớn của mỗi sinh viên và bản thân tôi cũng vậy. Là sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế, được đi thực tập ngay từ năm thứ nhất và nhận sự hỗ trợ hướng nghiệp rất sớm từ nhà trường, với những kiến thức và kỹ năng trau dồi được qua từng năm, tôi đã tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân nhưng vẫn chưa được trải nghiệm một môi trường thực sự phù hợp.

Cho đến ngày nhận được thư chúc mừng của Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT BIDV về thành tích học tập của mình, tôi nhận ra, có lẽ đây chính là cánh cửa mới đang mở ra cho tôi. 

Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi nhận được bức thư này. Vinh dự ấy như đã nhân đôi khi tôi được nhận vào công tác tại BIDV Sở Giao dịch 1 – một trong những chi nhánh xuất sắc nhất trên tất cả mọi mặt hoạt động. Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của HĐQT BIDV nói chung và tập thể Ban lãnh đạo BIDV Sở Giao dịch 1 nói riêng. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống công tác trong ngành Ngân hàng, song bản thân tôi là cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi nhận được cơ hội này, tôi vừa mừng vừa lo.

Sau một thời gian đi làm, tôi đã cảm nhận được không khí năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết tại BIDV Sở Giao dịch 1. Vì sự sáng tạo là năng lượng sống, là tài sản quý giá nhất của BIDV, nỗi lo trong tôi nhẹ đi phần nào.

Không chỉ vậy, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các anh chị đi trước. Đây cũng là động lực lớn để một cán bộ mới như tôi học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm và thích nghi nhanh hơn với công việc và văn hoá chung của BIDV.

Suy nghĩ ban đầu của tôi về môi trường làm việc ở BIDV Sở Giao dịch 1 có lẽ sẽ rất khô khan và có phần hơi cứng nhắc. Và tôi đã thay đổi hoàn toàn ngay khi bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên. 

Đội ngũ cán bộ của Sở Giao dịch 1 hầu hết đều trẻ, khoẻ, chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, tài năng, duyên dáng. Trong sinh hoạt công sở hằng ngày, tất cả mọi người đều quan tâm lẫn nhau, luôn có sự tôn trọng, tin tưởng và gắn kết như một gia đình.

Tuy thời gian làm việc chưa dài nhưng mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho tôi điều ý nghĩa. Sự gắn kết của tập thể phòng khiến tôi càng thêm mong muốn gắn bó với nơi đây, nơi mọi người thân thương gọi tên “Gia đình thứ 2”.

Mong rằng tương lai sắp tới, tôi sẽ hiểu sâu hơn về con người và văn hoá của BIDV nói chung, BIDV Sở Giao dịch 1 nói riêng, để tiếp thêm động lực học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn, góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của BIDV.

NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG 

Theo Tạp Chí Thị Trường tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ