Nỗi lo hiện hữu sau chiến thắng của U22 Việt Nam

(Banker.vn) Dù chỉ phải thi đấu với một đối thủ dưới tầm nhưng U22 Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có thể định đoạt trận đấu ở những phút cuối.
Báo Thái Lan "tâng" sao trẻ U22 Việt Nam tại SEA Games 32 Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 32 hôm nay ngày 1/5: U22 Việt Nam đứng sau U22 Thái Lan

Nhọc nhằn trận ra quân của U22 Việt Nam

Tưởng chừng sẽ trải qua một trận đấu dễ dàng trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng đấu ở bảng B SEA Games 32, tuy nhiên đội tuyển U22 Việt Nam đã phải rất vất vả mới có thể giành được thắng lợi 2-0 chung cuộc với các bàn thắng của Văn Tùng và Quốc Việt.

Ở trận này, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier đã nhập cuộc đầy tự tin và sớm vượt lên nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Văn Tùng ở ngay phút thứ 2. Tuy nhiên sau bàn thắng đó, đoàn quân áo đỏ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đối thủ, mà nếu thủ thành Quan Văn Chuẩn không tỉnh táo, có lẽ Lào đã có được bàn thắng như mong muốn.

Nỗi lo hiện hữu sau chiến thắng của U22 Việt Nam
U22 Việt Nam thắng vất vả Lào ở trận ra quân tại SEA Games 32

Thực tế trong trận này, đội bóng xứ Triệu Voi đã tạo ra khá nhiều cơ hội trước khung thành U22 Việt Nam. Với nền tảng thể lực dồi dào cùng việc rất tích cực di chuyển, đoàn quân của HLV Michael Weiss đã khiến nhà đương kim vô địch SEA Games nhiều thời điểm tỏ ra lép vế. Và nếu các chân sút của họ dứt điểm chính xác hơn, rất có thể cục diện trận đấu đã khác.

Với những người không theo dõi trận này thì việc U22 Việt Nam đánh bại Lào 2-0 cũng là kết quả... xem được. Song nếu trực tiếp quan sát trận đấu, có thể thấy đoàn quân của HLV Troussier đã phải rất vất vả để giành 3 điểm trước Lào.

Đã rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến một trận đấu khó khăn của đội nhà khi gặp một đội bóng đến từ nước bạn Lào. Trong quá khứ, chúng ta thường thắng rất nhàn trước đối thủ này song điều đó đã không còn xuất hiện khi hai đội U22 Việt Nam và Lào chạm mặt nhau tối 30/4.

So với màn thể hiện của U22 Thái Lan khi thắng nhẹ U22 Singapore 3-1 trong buổi chiều ngày 30/4, quả thực thầy trò HLV Philippe Troussier đã quá vất vả để lấy trọn 3 điểm ở trận ra quân tại SEA Games 32.

Họ thực sự đã gặp rất nhiều bế tắc trước lối chơi phòng ngự của U22 Lào. Không những vậy phía đội bàn cũng thường xuyên đe dọa hàng phòng ngự của U22 Việt Nam với những tình huống xộc xuống đầy tốc độ, đặt khung thành thủ môn Văn Chuẩn vào tình trạng báo động.

Với những gì đã diễn ra, rõ ràng U22 Việt Nam sẽ cần tới những sự điều chỉnh để cải thiện lối đá đang bị đánh giá là nhạt nhòa của mình. Bởi nếu cứ đá như hiện tại, rất khó để họ có thể giành điểm trước những đối thủ mạnh hơn như Malaysia và đặc biệt là Thái Lan.

Hy vọng từ những kép phụ

Ở trận vừa rồi, có thể thấy hàng tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam đã tỏ ra không đủ thể đứng vững trước cách đá pressing của đối phương. Toàn đội đang thiếu rất nhiều cầu thủ tốt để vận hành mượt mà lối đá kĩ thuật của HLV Troussier. Đó cũng là yếu tố hàng đầu khiến họ không có nhiều pha tấn công đáng chú ý trước Lào.

Phải tới khi nhà cầm quân người Pháp tạo ra nhiều thay đổi trong hiệp hai, giữa bối cảnh bị U22 Lào gây áp lực bằng việc tung Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt vào sân, U22 Việt Nam mới thi đấu tốt hơn.

Nỗi lo hiện hữu sau chiến thắng của U22 Việt Nam
Quốc Việt nhanh chóng tỏa sáng sau khi được tung vào sân

Với lối chơi uyển chuyển, giàu tính kỹ thuật cũng như khả năng sáng tạo của mình, sự xuất hiện của Khuất Văn Khang thực sự đã giúp U22 Việt Nam tạo ra những tín hiệu khởi sắc ở cuối trận.

Và cũng chính anh là người đã tung ra đường chuyền quyết định giúp tiền đạo Nguyễn Quốc Việt khẳng định cái mác 'ông vua giải trẻ' của mình không phải là hư danh, với ra cú đệm lòng chân trái tinh tế để mang về bàn thắng thứ hai cho đoàn quân áo đỏ.

Sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ được tung vào sân ở cuối trận quả thực đã thắp lên những hy vọng mới cho U22 Việt Nam. Một lần nữa, người hâm mộ lại thấy giá trị của những cầu thủ từ lứa U20 - tập thể đã chơi vô cùng ấn tượng tại VCK U20 châu Á 2023, mặc dù họ đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Với những gương mặt đầy tài năng đó, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể trình diễn lối chơi sáng nước, mạch lạc hơn. Nhưng hơn hết, họ cần giữ vững được bản lĩnh và sự tự tin. Bởi có như vậy, 'Chiến binh sao vàng' mới có thể đi xa ở SEA Games năm nay.

Mạnh Cường

Theo: Báo Công Thương