(Banker.vn) - may mắn thay khi đã tìm được câu trả lời của riêng mình ngay trong lúc còn trẻ. Bởi từ lúc bước chân vào ngân hàng, đặc biệt tại nơi làm việc của tôi Phòng Kế toán - Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Sở giao dịch, tôi đã tìm thấy công việc mình muốn gắn bó cả cuộc đời, tình yêu của bản thân và cả một gia đình lớn khi mà mỗi đồng nghiệp, mỗi người lãnh đạo trong cơ quan trân trọng, giúp đỡ và yêu quý nhau như một gia đình.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Bạch Thị Hương Trà, công tác tại Phòng Kế toán, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Sở giao dịch.

“Gia đình, tình yêu và sự nghiệp, với em điều gì quan trọng nhất?” .

Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng đã từng được nghe đến câu hỏi này và thực sự đó là một câu hỏi khó, khó vì không hề dễ dàng để có thể lựa chọn, việc cân bằng và đạt được cả 3 mục tiêu cùng lúc là mong muốn của tất cả chúng ta.

Tuy nhiên với mỗi giai đoạn sự lựa chọn của mỗi người luôn có sự khác nhau. Tuổi trẻ thường đề cao tình yêu, đến tuổi trưởng thành thì cố gắng hết mình vì sự nghiệp và khi về già thì gia đình lại trở thành giá trị sống quan trọng nhất.

Với tôi, may mắn thay khi đã tìm được câu trả lời của riêng mình ngay trong lúc còn trẻ. Bởi từ lúc bước chân vào ngân hàng, đặc biệt tại nơi làm việc của tôi Phòng Kế toán - Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Sở giao dịch, tôi đã tìm thấy công việc mình muốn gắn bó cả cuộc đời, tình yêu của bản thân và cả một gia đình lớn khi mà mỗi đồng nghiệp, mỗi người lãnh đạo trong cơ quan trân trọng, giúp đỡ và yêu quý nhau như một gia đình.

Nghe đến Phòng Kế toán của Ngân hàng bạn sẽ liên tưởng đến điều gì? Có phải là những con số khô khan, những trang dài báo cáo tài chính... và là nơi làm việc của những cô những anh chị đã nhiều tuổi, cần mẫn và đôi lúc khó tính?. Nhưng nếu một lần, xin mời bạn hãy thử đặt chân đến nơi làm việc của chúng tôi, Phòng Kế toán của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

Ở đây, tại ngôi nhà chung thứ 2 của mình, chúng tôi thân mật gọi cho Phòng mình một cái tên trìu mến “Làng Kế toán”. Gọi là “Làng” vì nhắc đến Làng là nhắc đến những giá trị truyền thống, được trải dài qua những tháng năm lịch sử và phát triển của chi nhánh.

Bởi vì cũng chính nơi đây, chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhất của toàn chi nhánh - những người đã chứng kiến và trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, thay đổi và phát triển của ngành Ngân hàng. Có những anh chị, đã và đang công tác trong Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hơn 20 năm, đóng góp biết bao nhiêu trí lực của mình cho sự phát triển của toàn ngành.

Bên cạnh những giá trị truyền thống, phòng chúng tôi cũng sở hữu nhiều những nhân tố trẻ và dám thay đổi, để rồi cùng nhau chúng tôi tạo ra một nét văn hoá đặc biệt cho nơi làm việc của mình. Đó là văn hoá của sự tin cậy, chan hoà và bình đẳng, không phân biệt “trưởng làng”, “phó làng” hay “cư dân làng”, không phân biệt tuổi cao hay thấp, chúng tôi cùng nhau làm việc, trao đổi kinh nghiệm, động viên nhau thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao và luôn nỗ lực xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho khối kinh doanh và khối khách hàng phát triển.

Công việc là thế nhưng ngoài những giờ làm việc, mọi người trong phòng chúng tôi còn tham gia rất nhiều hoạt động sôi nổi, như nhảy zumba, tập yoga, chạy marathon, đi team building, đi dã ngoại, về nguồn...

Có lẽ không nơi nào như phòng chúng tôi, đội ngũ nhảy zumba hoạt động sôi nổi và truyền năng lượng đến rất nhiều phòng ban trong chi nhánh, kéo theo sự tham gia của rất nhiều người. Dù là sắp về hưu hay còn chưa mảnh tình vắt vai, chúng tôi làm hết sức và hoạt động hết mình… Lấy sự hài hước là kim chỉ nam, chúng tôi đặt biệt danh cho tất cả mọi người, gọi nhau bằng những cái tên riêng rất đáng yêu, làm cho những nụ cười và niềm vui không bao giờ tắt trong “Làng kế toán”.

Có một câu nói như thế này: “Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân” và cùng nhau chúng tôi đã sẵn sàng để bước tiếp hành trình mà 70 năm, trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bước chân đầu tiên khi ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Chúng tôi luôn tự hào, trân trọng và xin hứa sẽ là thế hệ xứng đáng để tiếp nối những giá trị và nền tảng đã được xây dựng trong suốt 70 năm qua của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng.

BẠCH THỊ HƯƠNG TRÀ

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ