Nhóm đối tượng lừa bán thuốc chữa bệnh giả chiếm đoạt tiền người phụ nữ

(Banker.vn) 4 đối tượng sử dụng “thuật thôi miên” lừa đảo chiếm đoạt tiền của người phụ nữ tại TP. Buôn Ma Thuột vừa bị bắt giữ.
Lừa đảo chiếm đoạt tiền, Tổng giám đốc VNGroup Việt Nam bị truy tố Vĩnh Phúc: Bắt nhân viên ngân hàng dùng chiêu trò vay đáo hạn rồi chiếm đoạt tiền

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, ngụ TP. Hồ Chí Minh), Lê Thị Oanh (SN 1972, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1969) và Trần Thị Thu (SN 1972, cùng ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng lừa bán thuốc chữa bệnh giả chiếm đoạt tiền người phụ nữ
Các đối tượng lừa bán thuốc chữa bệnh giả

Trước đó, ngày 25/8, một tổ công tác của Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với công an phường 13 (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) bắt giữ nhóm đối tượng ngay sau khi xác định nhóm đối tượng lừa đảo đã tẩu thoát về TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh (thuốc giả) và rủ Kim Anh và Oanh cùng tham gia.

Đối tượng Thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên "Phong Quế Chi", "Viện khoa học 103, 108" về đóng gói.

Xác định tại TP. Hồ Chí Minh khó lừa đảo, 3 đối tượng rủ nhau lên TP. Buôn Ma Thuột, thuê khách sạn ở để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Thu rủ thêm Nguyễn Xuân Vinh (sống cùng Lê Thị Oanh) tham gia.

Trước khi thực hiện, Thu phân công nhiệm vụ cho từng người. Cụ thể, Vinh giả làm bác sĩ, đứng ở khu vực gần nơi Thu tiếp cận người mua thuốc. Kim Anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối tạo lòng tin cho người bị hại và Oanh có vai trò cảnh giới.

Như kế hoạch đã định, sáng 28/7, nhóm đối tượng đến ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) thì gặp bà Phạm Thị D. nên tiếp cận, làm quen.

Đối tượng Thu nói với bà D.: "Cô bị mờ mắt, không uống thuốc dễ tai biến". Lúc này, Kim Anh đi bộ lại nói với Thu: "Chị ơi em nghe chị nói uống thuốc Phong Quế Chi chữa hết đau khớp phải không" thì Thu giả vờ nói: "Sao em biết?".

Kim Anh tiếp tục nói: "Em có người nhà dùng cái này rồi", mục đích đối thoại giữa Thu và Kim Anh là để cho bà D. nghe, tạo lòng tin.

Thấy vậy, bà D. hỏi mua thuốc ở đâu thì Thu cho biết nhà bác sĩ bán thuốc ở gần đây và dẫn nạn nhân đi mua thuốc.

Khi gặp Vinh, Thu giới thiệu Vinh là bác sĩ rồi Vinh đưa ra 1 hộp "thuốc chữa bệnh" nói giá là 11,5 triệu đồng. Khi bà D. nói không đủ tiền, Kim Anh nói cho mượn đưa trước và giả vờ đưa tiền cho Vinh.

Sau đó, Kim Anh chở bà D. về nhà lấy số tiền 9,9 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Trước đó, theo thông tin bà D. trình báo với cơ quan công an, sáng 28/7, khi bà đi chợ thì có 1 nhóm người đến bắt chuyện rồi vỗ vai một cái.

Sau cái vỗ vai này, bà D. "gần như không kiểm soát được hành vi của mình" rồi về nhà lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà D. mới tỉnh táo và biết mình bị lừa.

Ngày 1/8, bà Phạm Thị D. (SN 1958, ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) đã trình báo lên Công an phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc bị nhóm đối tượng "thôi miên" lấy hết tiền tiết kiệm.

Ngọc Linh

Theo: Báo Công Thương