Người đàn ông vứt bỏ sĩ diện, đeo pano vào cổ tới GoldMark City đòi tiền

(Banker.vn) Hình ảnh một người đàn ông thống khổ, “tay xách nách mang” đeo pano vào cổ tới GoldMark City (Hà Nội) đòi tiền đang gây xôn xao dư luận.
Video: Liên tiếp 2 vụ cháy trong vòng 15 giờ tại Khu đô thị Goldmark City, Hồ Tùng Mậu Mạo danh bác sĩ kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini nhằm chiếm đoạt tài sản Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép tại Quảng Trị

Chiều 22/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một người đàn ông nước da đen sạm, trông rất thống khổ, tay xách theo một túi nylon đựng quần áo, cổ đeo biển màu đỏ tới Khu đô thị GoldMark City để xin trả lại tiền.

Góc trái phía trên tấm pano là hình ảnh một người đàn ông mặc vest trông khá lịch sự. Bên phải là nội dung xin trả nợ: “Em xin anh H.X.H, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn SK…, đang cung cấp dịch vụ bể bơi, nhà hàng tại Khu đô thị Goldmark City và chị H., địa chỉ ở Khu đô thị Ocean Park, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội có trách nhiệm trả lại tiền để em nuôi con, nuôi bố mẹ. Ai cũng có gia đình, ai cũng có cuộc sống. Anh chị ở nhà cao cửa rộng, còn con em cơm không có ăn, năm học mới tiền không có đóng, bố mẹ già yếu đi viện không có tiền đóng viện phí. Làm ơn! Xin anh chị trả lại tiền cho em!”.

Người đàn ông vứt bỏ sĩ diện, đeo pano vào cổ tới GoldMark City đòi tiền
Hình ảnh một người đàn ông thống khổ, “tay xách nách mang” đeo pano vào cổ tới GoldMark City (Hà Nội) đòi tiền đang gây xôn xao dư luận

Sự việc thu hút đông đảo cư dân hiếu kỳ đứng lại chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Nhiều người đã vào bình luận, chia sẻ, động viện và khuyên người đàn ông này nên gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an để được giải quyết. Có người bày tỏ sự cảm phục khi người đàn ông này đã vứt bỏ hết sĩ diện xuống vì gia đình. Có người cảm thán phải tới mức nào người đàn ông này mới phải làm như vậy.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, một cư dân tại GoldMark City cho biết, sự việc xảy ra chiều nay 22/9. “Người đàn ông này quê ở Thái Bình, tới đây tìm chủ khu bể bơi tại GoldMark City để xin trả lại tiền. Nghe nói người đàn ông này đầu tư vào khu bể bơi số tiền khá lớn, nhưng sau đó không được chia lợi nhuận, đối tác cũng không trả lại tiền nên người đàn ông này tới đây để đòi lại”, người này cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Công Thương, người đàn ông tên là Bùi Văn Khoái, sinh năm 1988, quê ở xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Anh Khoái là chủ một cơ sở kinh doanh hải sản, nước mắm tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, anh Khoái hợp tác kinh doanh khai thác cát với ông H.X.H, đưa tiền cho ông H. để mua cổ phần kinh doanh nhà hàng, bể bơi tại Khu đô thị GoldMark City. Số tiền anh Khoái đưa cho ông H. lên tới hàng tỷ đồng. "Từ khi đầu tư tới nay không được phân chia lợi nhuận, ông H. cũng không trả lại tiền nên tôi gửi đơn tố cáo tới Công an TP. Hà Nội", ông Khoái cho biết.

Theo thông báo giải quyết nguồn tin tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của ông Bùi Văn Khoái, tố giác ông H.X.H lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỷ đồng của ông Khoái thông qua việc lừa mua cổ phần khai thác mỏ cát tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và lừa mua cổ phần đầu tư kinh doanh nhà hàng, bể bơi tại Khu đô thị GoldMark City, từ năm 2022”.

Do hết thời hạn xác minh đơn nhưng chưa thu thập đủ căn cứ kết luận nội dung đơn tố cáo, ngày 25/8/2023 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm.

Đại Anh

Theo: Báo Công Thương