Ngành Công Thương hướng về nguồn cội: Viết tiếp khát vọng dựng xây đất nước

(Banker.vn) Tại Tuyên Quang, ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, đánh dấu sự ra đời của ngành Công Thương Việt Nam.

Âm vang ký ức thiêng liêng

Giữa không gian mộc mạc, giản dị, nơi từng in dấu chân cán bộ ngành Công Thương thời kháng chiến chống Pháp, khói hương trầm lan tỏa khiến chúng tôi như được nghe lại những câu chuyện về một thời gian khó mà kiêu hãnh. Tấm bia đá ghi dấu: Ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 21-SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, mở ra trang sử mới của ngành, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/7/2025 đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Ảnh: Cấn Dũng

Tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, nơi đặt trụ sở của Bộ trước đây, vào tháng 3/1952, cán bộ, nhân viên vinh dự được Bác Hồ đến thăm, căn dặn và động viên. Tại nơi đây, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bộ Công Thương đã tiếp tục bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách lớn, tổ chức hệ thống mậu dịch quốc doanh, ổn định vật giá, đấu tranh kinh tế với địch và mậu  dịch với vùng bị tạm chiếm, phục vụ kháng chiến và góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả vì thống nhất Tổ quốc”, cán bộ, công nhân viên ngành Công Thương đã nêu cao ý chí tự lực, phát động nhiều phong trào thi đua cách mạng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, bảo đảm chi viện kịp thời cho chiến trường. Ngành thương mại xây dựng mạng lưới mậu dịch quốc doanh rộng khắp, làm tròn vai trò “nội trợ của xã hội”, phục vụ cả đời sống nhân dân và nhiệm vụ chiến đấu. Nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên đã lao động, chiến đấu và anh dũng hy sinh, để lại những tấm gương sáng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi vĩ đại, thống nhất đất nước.

Ngày 13/10/1945, Báo Cứu quốc đã đăng trang trọng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương Việt Nam. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có khoảng 100 bài nói, bài viết, điện, thư cho các cơ quan quản lý thuộc lĩnh vực Công Thương, các xí nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Nhưng bức thư ngày 13/10/1945 đã có một ý nghĩa thật đặc biệt.

Lần đầu tiên vai trò các nhà Công Thương được đặt đúng vị trí như trong thư viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Sáng mãi ngọn lửa truyền thống

Nhìn lại hành trình hơn 74 năm, ngành Công Thương đã đi cùng đất nước từ gian khó đến hòa bình, từ thời bao cấp đến công cuộc đổi mới, hội nhập thể hiện trong những thành tựu nổi bật qua các thời kỳ với các lĩnh vực then chốt: công nghiệp nặng, công nghiệp nền tảng, công nghiệp tiêu dùng, thương mại, hội nhập, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, nổi bật với những khát vọng vươn lên, tinh thần kiến tạo của thế hệ doanh nhân Việt Nam hôm nay.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Báo Công Thương với hành trình về nguồn tại Khu di tích đặc biệt quốc gia Tân Trào. Ảnh: Cấn Dũng

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), đồng loạt 250 công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc khởi công và khánh thành vào ngày 19/8 vừa qua. Trong tổng số 250 công trình, có 57 công trình công nghiệp trực tiếp thuộc lĩnh vực Công Thương, trải dài từ Bắc tới Nam. Nhiều dự án trọng điểm của ngành được lựa chọn làm điểm cầu truyền hình trực tuyến trong lễ khởi công, khánh thành, thể hiện vai trò then chốt của ngành trong kiến thiết đất nước.

Tiêu biểu là loạt dự án năng lượng và công nghiệp nặng như: Nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị); Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV (Cần Thơ); Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng (Đồng Nai); dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng (Quảng Ninh); Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng Phú Thọ; Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối (Phú Thọ). Đây đều là những công trình quy mô hàng nghìn tỷ đồng, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Trên mỗi chặng đường, ngành Công Thương đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ngòi bút của các thế hệ nhà báo Công Thương chúng tôi đã trở thành những nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giữa giá trị truyền thống và khát vọng tương lai.

Với riêng tôi, chuyến hành trình về nguồn tại Tuyên Quang không chỉ là tri ân, mà còn là một kỷ niệm sâu sắc. Đó là lời nhắc nhở thấm thía rằng, làm báo hôm nay không chỉ để đưa tin, mà còn để giữ gìn ký ức, truyền lửa cho thế hệ mai sau. Trước bia đá, trước những nếp nhà cũ kỹ đã từng là trụ sở Bộ Công Thương, tôi chợt thấy lòng mình trĩu nặng biết ơn. Biết ơn thế hệ cha anh – những người đã lấy mồ hôi, máu và trí tuệ hun đúc nên truyền thống của ngành. Tôi tự nhủ phải cầm bút vững vàng, để xứng đáng với niềm tin ấy.

Truyền thống không chỉ nằm trong những dòng ghi chép sử sách, mà là ngọn lửa đang cháy trong trái tim mỗi công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, trong đó có các thế hệ nhà báo chúng tôi. Đó là ngọn lửa của tinh thần trách nhiệm, của lòng tự hào và khát vọng cống hiến.

Trong không gian bảng lảng ở Tân Trào, trong tiếng gió rì rào nơi khu di tích Bộ Công Thương, tôi thấy hiện lên rõ rệt trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo. Để rồi, trở về với công việc thường ngày, ngồi trước trang giấy trắng, tôi không chỉ viết bằng câu chữ, mà bằng cả tình yêu với nghề, với ngành, với đất nước.

Khu di tích lịch sử Bộ Công Thương hiện là nơi gìn giữ những dấu ấn vẻ vang của ngành, đồng thời phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu, tham quan và giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Bộ Công Thương đang có chủ trương tôn tạo, nâng cấp khu di tích, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

 

 

Thu Thủy
Theo: Báo Công Thương
    Bài cùng chuyên mục