“Ngân hàng phát triển – Gia đình cùng vui”

(Banker.vn) - Mẹ em làm ở Ngân hàng/Mẹ luôn bận rộn hàng ngàn hồ sơ...

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Trần Khánh Linh, Lớp 9A6, Trường THCS Chu Văn An, Quận Ba Đình (Hà Nội).

Mẹ em làm ở ngân hàng
Mẹ luôn bận rộn hàng ngàn hồ sơ
Từ khi em tuổi còn thơ
Mẹ đã tần tảo: Việc làm – nuôi con.


Mẹ dạy: “Khi tuổi còn non”
Tuổi nhỏ, việc nhỏ vẹn toàn học – chơi
Mẹ bảo tới chốn, tới nơi
Sau này khôn lớn, đời đời biết ơn.


Mọi công việc ở cơ quan
Mẹ luôn toàn vẹn, chuẩn làm iso
Kế toán, tín dụng, rủi ro
Mẹ luôn đảm nhiệm và đều kinh qua.


Nhiều hôm cơ quan là “nhà”
Nào trực quyết toán, nào là thống kê
Công việc mẹ bận trăm bề
Tuy nhiên, mẹ vẫn yêu nghề đấy thôi.


Nhiều lúc mẹ mồ hôi rơi
Em nguyện học giỏi vâng lời mẹ cha
Để được vào cái “ngôi nhà”
Ngân hàng của mẹ - con là tiếp theo
Lời ru của mẹ sớm chiều:
“Ngân hàng phát triển - Gia đình cùng vui!”.

Hà Nội ngày 10/3/2021

TRẦN KHÁNH LINH

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ