Nếu cuộc đời là một bài hát thì thanh xuân tại Nam A Bank chính là điệp khúc

(Banker.vn) - Tôi đã dành cả thanh xuân để chọn phần điệp khúc hay nhất cho cuộc đời mình. Đó là bản tình ca cùng Nam A Bank!

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Trần Phương Thảo, ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Tôi muốn mượn câu nói này để mọi người hình dung về những cung bậc cảm xúc của tôi tại ngôi nhà Nam A Bank.

Nếu những giai điệu, những ca từ hay nhất luôn được ưu tiên cho phần điệp khúc trong một bài hát thì những gì ấn tượng và mang nhiều tình cảm nhất lại được dành cho thời gian làm việc tại Nam A Bank.

Mỗi ngày đến ngân hàng là mỗi ngày tôi thêm một nốt nhạc trong bản trường ca cuộc sống và tôi đã có biết bao cung bậc cảm xúc trong suốt 15 năm làm việc tại đây. Có những ngày vui vì học hỏi được những điều hay, hạnh phúc vì tìm được sự đồng điệu nơi đồng nghiệp, sự trân trọng từ cấp trên thì cũng có những ngày mệt mỏi vì những khó khăn, những áp lực từ công việc.

Nếu bài hát có những cao trào khiến người nghe phải chú ý thì thời gian làm việc tại Nam A Bank cũng có những khi mang đến cho tôi sự hưng phấn, thích thú tột độ khi vượt qua những thử thách trong quá trình làm việc. Nơi đây, tôi có cơ hội tham gia các cuộc thi để chứng tỏ khả năng của bản thân và tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tôi rất thích 2 câu hát mở đầu trong bài hát “Tuổi Trẻ Nam A Bank”: “Bạn thân yêu ơi, ta gắn kết bên nhau. Nào anh em ta xây ngôi nhà Nam Á. …” vì nó nhắc tôi nhớ lại câu chào ấn tượng từ một vị lãnh đạo tại Nam A Bank vào ngày đầu tiên tôi đi làm: “Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà Nam Á”. Câu chào ấy vô tình đã dệt sợi tơ hồng, kết duyên để tôi gắn bó suốt 15 năm trong tâm tình anh em với đồng nghiệp và cấp trên.

Những nốt nhạc có khi trầm khi bổng, nên không thể thiếu những nỗi buồn, bất hòa khi tương tác trong công việc. Nhưng với tôi, nếu có thể dung hòa bằng tình yêu thật sự thì những nốt nhạc buồn sẽ là dấu ấn để bản nhạc của cuộc sống thêm sâu lắng và mang nhiều giá trị cho cuộc đời.

Tôi đã dành cả thanh xuân để chọn phần điệp khúc hay nhất cho cuộc đời mình. Đó là bản tình ca cùng Nam A Bank.

Liệu bạn có muốn dệt thêm giai điệu tuyệt vời như tôi?

TRẦN PHƯƠNG THẢO

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ