‘Mưa đỏ”: Khơi dậy tình cảm thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc

(Banker.vn) Chỉ sau 10 ngày ra rạp, phim ‘Mưa đỏ’ đã vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng, trở thành hiện tượng chưa từng có của dòng phim cách mạng Việt Nam.

Xác lập kỷ lục phòng vé

Theo số liệu từ Hệ thống Box Office Vietnam, ngày 31/8, doanh thu của phim “Mưa đỏ” đã chạm mốc 333 tỷ đồngchính thức xác lập kỷ lục mới cho dòng phim lịch sử, chiến tranh. 

Và giới chuyên môn dự báo con số ấy có thể tiến xa hơn nữa, thậm chí cán mốc 500 đến 600 tỷ đồng, sánh vai cùng hoặc vượt qua “Mai” - bộ phim từng lập kỷ lục phòng vé Việt năm ngoái. Con số này đưa “Mưa đỏ” vượt qua hàng loạt tác phẩm thương mại đình đám, trở thành bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2025. 

Phim "Mưa đỏ" đang tạo "cơn sốt" phòng vé dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa

Câu chuyện về sự lan tỏa của phim “Mưa đỏ” cũng đang trở thành một hiện tượng xã hội. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hàng chục nghìn bài viết, video chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim đã được đăng tải. 

Không ít bạn trẻ vốn ít quan tâm tới dòng phim lịch sử, nay lại nô nức mua vé, xếp hàng dài từ sáng sớm. Nhiều suất chiếu tại các rạp lớn tại Hà Nội liên tục trong tình trạng “cháy vé” trong kỷ nghỉ lễ 2/9. Đặc biệt, điều hiếm thấy là những tràng vỗ tay vang lên sau mỗi buổi chiếu, như một lời tri ân lặng lẽ gửi đến những người đã ngã xuống cho Tổ quốc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Bùi Thị Xuân (42 tuổi ở Hà Nội), xúc động bày tỏ chị không nghĩ một bộ phim chiến tranh lại có thể chạm đến trái tim mình nhiều đến thế. Có những đoạn, cả rạp im lặng rồi bật khóc. Cảm giác như mình đang được sống lại một phần ký ức lịch sử.

Không chỉ những khán giả trung niên, lớp trẻ cũng tìm thấy sự đồng cảm trong “Mưa đỏ”. Bạn Trần Huyền Trang (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau suất chiếu đêm: “Em thường xem phim tình cảm hoặc hài, ít khi để ý đến phim chiến tranh. Nhưng khi xem ‘Mưa đỏ’, em thấy lịch sử không hề xa vời. Những người lính trong phim như đang kể chuyện cho thế hệ tụi em nghe bằng máu và nước mắt. Em nghĩ từ nay mình sẽ quan tâm hơn đến lịch sử Việt Nam". 

Em Trần Huyền Trang (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về phim "Mưa đỏ". Ảnh: Phương Trang

Khẳng định sức sống điện ảnh Việt Nam

“Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim, mà đã trở thành một sự kiện văn hóa trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Những con số kỷ lục chỉ là minh chứng bề nổi. Điều đọng lại sâu sắc hơn chính là sự lay động lòng người, sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ cha anh đã hy sinh và lớp trẻ hôm nay đang tiếp nối. 

Chỉ rõ những lý do mang lại thành công của bộ phim, theo giới chuyên môn, “Mưa đỏ” bước ra từ những trang tiểu thuyết thấm đẫm lịch sử của nhà văn Chu Lai, tái hiện 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhà biên kịch Đặng Thanh Bình cho hay, việc bộ phim sử dụng ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng, những chi tiết ẩn dụ tinh tế đã giúp nâng tầm câu chuyện lịch sử.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng “Mưa đỏ” đã được đầu tư công phu cả về kịch bản, bối cảnh và dàn dựng. Những thước phim quay tại Quảng Trị, sự hỗ trợ của quân đội trong việc tái hiện chiến trường khốc liệt đã đem lại cho khán giả cảm giác chân thực và choáng ngợp.

Nhưng quan trọng hơn, bộ phim đã khơi dậy tình cảm thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc trong từng khán giả. Đó chính là giá trị mà không phải con số doanh thu nào cũng có thể đo lường.

Khán giả xếp hàng mua vé xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Phương Trang

Thành công của “Mưa đỏ” cũng đặt ra một kỳ vọng mới cho nền điện ảnh nước nhà. Khi khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé, dành thời gian đến rạp để xem và khóc cùng một bộ phim lịch sử, điều đó chứng minh rằng công chúng vẫn khao khát những tác phẩm giàu giá trị tinh thần.

Chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn cho rằng, thành công này sẽ mở ra hướng đi mới cho phim lịch sử, chiến tranh Việt Nam vốn lâu nay thường gặp khó trong việc chinh phục khán giả đại chúng.

Bộ phim "Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đại tá, nhà văn Chu Lai - tác phẩm từng đạt Giải A của Bộ Quốc phòng tại cuộc vận động sáng tác kịch bản về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2015. Đại tá, nhà văn Chu Lai cũng chính là người viết kịch bản phim "Mưa đỏ".

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn…

Ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, “Mưa đỏ” như một lời nhắc nhở sâu sắc về những trang sử bi hùng của dân tộc. Đặc biệt, tinh thần dân tộc đang dâng cao, tình yêu nước được bồi đắp qua từng khung hình, khiến bộ phim không chỉ là sản phẩm giải trí mà trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc.

Phương Trang
Theo: Báo Công Thương
    Bài cùng chuyên mục