Man United và combo “7 cái tát điếng người” từ Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh

(Banker.vn) Man United đã từng bước hiện nguyên hình sau từng cú đấm của Liverpool, một Quỷ đỏ lạ lẫm và tệ hại so với chính họ ở giai đoạn trước đó tại Ngoại hạng Anh.
Nhận định bóng đá trận Liverpool và Man United (23h30 ngày 5/3), vòng 26 Ngoại hạng Anh Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay ngày 6/3: Liverpool áp sát Top 4 và Man United

Một MU gẫy vụn và thê thảm

Trước thềm diễn ra cuộc đối đầu giữa Man United và Liverpool, báo giới Anh quốc đã gọi đây là trận đấu của duyên nợ và lịch sử. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ Man United thì vẫn còn đang ngây ngất sau danh hiệu vô địch League Cup. Họ nói rằng với những gì đang trình diễn hiện tại thì Quỷ đỏ dư sức ăn 4. Và một Liverpool tồn tại quá nhiều bất ổn mùa này sẽ chẳng đủ sức quật ngã họ như vài mùa gần đây nữa.

Kết quả sau 90 phút tại Anfield, một kết quả không tưởng đã xảy đến. Ở đó, đội bóng được xem là vị khách ngạo nghễ Man United cúi mặt rời sân. Thảm cảnh về một trận thua nhục nhã được tái hiện và Quỷ đỏ là nạn nhân. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã thua tới 7 bàn không gỡ trước một Liverpool hừng hực khí thế.

Man United và combo “7 cái tát điếng người” từ Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh
Man United đã chơi một trận đấu tệ hại trước Liverpool

Trên khán đài, các cổ động viên Liverpool thì ăn mừng cuồng nhiệt, thậm chí họ còn gào thét đòi Salah và các đồng đội “nã” thêm vào lưới đối thủ không đội trời chung bàn thắng thứ 8 mới hả dạ.

Thật khó để người ta nghĩ rằng Man United có thể gẫy vụn và thua thảm như thế trước Liverpool. Trong lịch sử, Quỷ đỏ từng trải qua một cảm cảnh tương tự như thế khi thua 1-7 trước đại diện thành phố cảng. Man United khi ấy còn dưới tên gọi Newton Heath, giải đấu vẫn là vô địch nước Anh.

Trận thua nhục nhã đến khó tin

Liverpool đã sa sút trông thấy ở mùa giải năm nay trên mọi phương diện. Những tưởng điều ấy sẽ khiến họ thất thế trong cuộc đón tiếp một Man United đang đá như “rồng cuốn” trên mọi mặt trận. Thế nhưng không, mọi thứ đảo chiều khó tin và chính đối thủ của The Kop mới là những kẻ bất ổn.

Nhìn Quỷ đỏ rệu rã thu mình chống đỡ, không còn ai nhận ra một Quỷ đỏ hừng hực khí thế hồi sinh dưới thời Ten Hag nữa.

Man United và combo “7 cái tát điếng người” từ Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh
The Kop đã nghiền nát Man United

Công bằng mà nói, Man United đã chơi không hẳn là quá tệ trước thời điểm mà Cody Gakpo mở tỷ số. Mặc dù bị ép sân thế nhưng Quỷ đỏ vẫn chống đỡ ổn và ít nhiều tạo ra những pha đáp trả có nét.

Thậm chí nếu như Marcus Rashford nắn nót hơn thì Ten Hag và các cộng sự đã không phải tiếc nuối ở giai đoạn nửa đầu trận đấu. Nhà cầm quân người Hà Lan biết đối thủ của ông trận này là ai và vạch cho Quỷ đỏ một đấu pháp hồi mã thương nhanh nhất có thể.

Casemiro như thường lệ vẫn là cái tên chơi xông xáo nhất và cựu cầu thủ Real cũng đã một lần đưa được bóng vào lưới Alisson Becker từ quả đá phạt. Đáng tiếc là trong pha bóng đó, anh lại việt vị và bàn thắng đã không được công nhận. Thế rồi những pha bóng dội vào từ 2 biên hay các tình huống phản công nhanh cũng được ghi nhận như một sự có nét trong cách chơi của Quỷ đỏ.

Chỉ tới khi Cody Gakpo mở tỷ số trận đấu sau một pha dứt điểm mẫu mực thì thế cục mới chính thức bị xoay chuyển. Ngôi sao từng được Man United theo đuổi gắt gao suốt mùa hè năm ngoái đã chứng tỏ được giá trọ của mình. Tiền đạo người Hà Lan ghi bàn mở tỷ số, hoàn tất nốt cú đúp với xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) chỉ là 0.32. Nghĩa là Gakpo đã ghi bàn từ những pha dứt điểm ở tư thế cực khó, điều được xem là khoảnh khắc của những sự xuất thần.

Tất nhiên, Ten Hag có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong giai đoạn đầu hiệp 1, chỉ đầu hiệp một mà thôi. Còn lại, ông sẽ cần phải nói với học trò nhiều thứ hay thậm chí là “sấy” gay gắt cũng không phải điều lạ.

"Bạn có thể thua một trận đấu nhưng không phải theo cách thế này", thuyền trưởng Man United giận dữ sau trận đấu.

Ten Hag khẳng định: "Hiệp hai là một hiệp đấu thiếu chuyên nghiệp và đây không phải Manchester United. Điều đó không thể xảy ra, chúng tôi phải trao đổi với nhau về điều này. Tôi đã thấy 11 cầu thủ MU mất trí. Đây không phải Manchester United".

Man United đã có một hiệp 2 bất thường?

Như đã phân tích ở trên, Man United đã chơi không tệ, ít nhất là trước thời điểm Cody Gakpo ghi bàn. Còn lại, mọi thứ thực sự bị xem là sụp đổ của Quỷ đỏ diễn ra trong hiệp 2. Họ lãnh thêm 6 bàn thua trong khoảng 45 phút thi đấu còn lại dẫu rằng cách vận hành của lối chơi là không khác biệt nhiều so với hiệp 1.

Ten Hag đã nói rằng Man United chơi như một đội bóng nghiệp dư trước Liverpool ở hiệp 2 và ông có cái lý của mình khi nói điều ấy. Một Quỷ đỏ thăng hoa trước đó không thể nào đột ngột xuống sức đá tệ như vậy.

Câu chuyện về lịch thi đấu dày đặc được đem ra bàn luận và sự quá tải cũng đã được nhắc tới.

Man United và combo “7 cái tát điếng người” từ Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh
Các cầu thủ Man United chơi uể oải và thua thiệt hoàn toàn trước đối thủ

Kể từ đầu năm 2023, Man United đã chơi với mật độ 3-4 ngày/trận, liên tục trong nhiều ngày. Thống kê đã chỉ ra rằng không có đội bóng nào ở châu Âu phải cày ải nhiều trên cả 4 đấu trường như đội bóng của Ten Hag. Quỷ đỏ từng kỳ vọng vào việc có thể ăn bốn và có lẽ điều ấy khiến họ phải trả giá.

Nên nhớ sự quá tải này không chỉ đến từ việc chạy, vận động cường độ cao suốt 90 phút với tần suất liên tục. Mà nó còn tới từ sự quá tải về mặt tinh thần lẫn sự kỳ vọng.

Anfield chưa bao giờ là miền đất lành với bất cứ đội bóng nào, nơi họ có những cổ động viên thét ra lửa và cháy như thể bó đuốc. Hãy cứ nhìn cái cách mà các cổ động viên The Kop gào thét trước ống kính, rằng “Chúng tôi muốn bàn thắng thứ 8” là đủ để thấy áp lực trên sân khủng khiếp cỡ nào.

Đó thực sự là một cơn ác mộng với Ten Hag và các học trò. Ấy là còn chưa kể các cầu thủ Man United đã phải cản bóng tới 25 lần khi liên tục bị Liverpool gây sức ép. Quỷ đỏ đã rất khổ sở để giữ bóng, giành lại quyền kiểm soát và chạy theo cách chơi của đối thủ.

Sau bàn thua thứ 2, thứ 3, tinh thần của các cầu thủ Man United gần như vỡ vụn hoàn toàn. David de Gea thất thần trong khung gỗ, nhưng Dalot hay Martinez lộ rõ sự mệt mỏi và chán nản. Thậm chí vào những phút cuối trận, đội trưởng Bruno Fernandes còn ra dấu nài nỉ đòi Ten Hag rút mình ra khỏi sân.

Khi con Quỷ đầu đàn là Bruno còn muốn “đầu hàng” thì người ta cũng phần nào hiểu được vì sao Man United thua thảm đến thế. Công bằng mà nói, Liverpool đã chơi một trận đấu hay nhất mùa giải, nơi những gì tốt nhất của họ được biểu phát, trước đối thủ không đội trời chung.

Nhìn cái cách các cầu thủ The Kop chạy như điên trong những phút cuối dù đã dẫn tới 7 bàn mới thấy họ "khát" thắng Man United tới mức nào. Nói cách khác, The Kop muốn thắng thôi là chưa đủ, vừa thắng vừa “hạ nhục” đối thủ mới đã.

Dường như The Kop đang muốn nhắn nhủ tới Man United rằng ăn 4 không phải điều cứ mơ là được.

Gia Tuệ

Theo: Báo Công Thương