Mãn nhãn với cảnh sắc nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ

(Banker.vn) Mười năm trước, nơi ấy là những cánh đồng lúa đầu vụ xanh rì mạ non, cuối vụ vàng ươm nép dưới chân núi Cấm hoang sơ. Còn hôm nay, đã có sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và cảnh sắc huyền thoại khi nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ ra đời.

Gần 5 năm qua, vùng đất hoang sơ ở xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) như “lột xác” nhờ sự xuất hiện của một công trình điện mặt trời đầy hoành tráng và hiện đại, giúp vực dậy đời sống của người dân địa phương.

Bản đồ vệ tinh xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) ngày trước
Bản đồ vệ tinh xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) ngày trước

Xưa kia nơi đây chỉ là những vựa lúa, lúc được lúc mất mùa khiến đời sống của người dân địa phương vô cùng khó khăn còn giờ đây, sự ra đời của nhà máy điện mặt trời An Hảo với kĩ thuật hiện đại bậc nhất đã giúp bà con “có tương lai” hơn.

Để được như vậy không hề đơn giản.

Giữa nơi tràn ngập sự linh thiêng của vùng đất Bảy Núi, tận dụng tối đa thế mạnh của mùa nắng dài và nhiệt lượng cao, nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Sao Mai đang hoạt động hết công suất cung cấp điện sạch, góp phần đảm bảo chiến lược an ninh năng lượng quốc gia ở hiện tại và tương lai.

Còn hôm nay, đã có sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và cảnh sắc huyền thoại khi nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ ra đời.
Còn hôm nay, đã có sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và cảnh sắc huyền thoại khi nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ ra đời.

Nhắc tới đại bản doanh của nhà máy điện mặt trời An Hảo, có lẽ điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là nhà máy được bao bọc bởi khu vườn nhiệt đới đan xen giữa nghìn vạn bông hồng, hoa giấy, cẩm tú cầu…với đủ sắc màu rực rỡ đung đưa trong gió, tỏa ngát mùi hương.

Cùng với đó là Hồ Thiên Cảnh rộng lớn lấy nước từ thượng nguồn non cao ở trung tâm mang màu lục bảo mát rượi tạo nên khung cảnh thơ mộng, hữu tình hiếm có khó tìm. Toàn bộ khu vực này được quy hoạch không khác gì một “thiên đường” trên vùng bán sơn địa.

Một góc của An Hảo Solar Farm
Một góc của An Hảo Solar Farm

Lạc lối vào nội khu tham quan, du khách sẽ có cảm giác đang ở một khu nghỉ dưỡng của cánh đồng thương mại điện năng. Đáng nói, vị trí của nhà máy nằm thênh thang ngay dưới chân núi Cấm đồ sộ nên được chở che bởi nóc nhà miền Tây có độ cao 716 mét. Cánh đồng pin nhìn từ xa như những hàng sáo thần réo rắt tiếng gió của đại ngàn và phản chiếu ánh sáng của cả bầu trời xanh trong vô tận.

Thơ mộng cung đường hoa ven hồ Thiên cảnh
Thơ mộng cung đường hoa ven hồ Thiên cảnh

Nhưng có lẽ sự thay da đổi thịt lớn nhất phải kể đến ở vùng đất này chính là ở hạ tầng giao thông kết nối hiện đại. Xưa kia, xã An Hảo dường như lọt thỏm cô độc giữa mây núi bao quanh, đường sá đi lại vô cùng khó khăn, bất tiện. Còn giờ đây, An Hảo nhộn nhịp những chuyến xe lữ hành từ khắp nơi đổ về, nối đuôi nhau trên tỉnh lộ 948.

Vỗ về sự yêu thương ở đồi cừu An Hảo Solar
Vỗ về sự yêu thương ở đồi cừu An Hảo Solar

Chưa kể tuyến giao thông du lịch huyết mạch của vùng Bảy Núi này đang ngày càng được đầu tư mở rộng khang trang hơn, thông suốt hơn tạo tiền đề cho sự phát triển của mô hình du lịch công nghệ cao.

Và tâm điểm của lộ trình phát triển ấy chính là sự vụt sáng của nhà máy điện mặt trời Sao Mai – nơi được xem là biểu tượng mới nổi của khu vực Tây Nam, đại diện cho đồng bằng sông Cửu Long “cất lên tiếng nói” về định hướng phát triển công nghệ cao lâu dài và năng lượng sạch.

ỉnh lộ 948 tiếp tục hoàn thiện mổ ra cung đường du lịch Bảy Núi
ỉnh lộ 948 tiếp tục hoàn thiện mổ ra cung đường du lịch Bảy Núi

Từ khi có thêm dự án này, nơi đây nhận được sự quan tâm rất lớn của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Du khách chỉ một lần ghé thăm đã mê đắm kiệt tác dưới chân Cấm Sơn hùng vĩ này.

Trung Đỉnh

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán