Lòng biết ơn "ngôi nhà" tôi yêu

(Banker.vn) - Nam A Bank đã nuôi dưỡng tâm hồn, giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày. Tôi lớn lên theo từng bước tiến công nghệ ra đời, tôi vững vàng hơn qua mỗi cải tiến trong công việc và tôi biết yêu thương nhiều hơn trong gia đình Nam A Bank ấm áp...

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Lê Thị Trúc Ly công tác tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Hội sở.

Bước chân ra khỏi giảng đường đại học, tôi ấp ủ ước mơ trở thành “cô gái ngân hàng”.

Bởi ngân hàng là xương sống, là mạch máu của quốc gia.

Bởi hình ảnh “Xinh đẹp - Sang trọng - Chất lượng - Chuyên nghiệp” mà tôi thầm ngưỡng mộ bấy lâu.

Tôi đã quyết tâm nỗ lực để tự bước chân vào khung trời mơ ước ấy, sau bao lần thất bại và mỗi lần thất bại tôi lại tích lũy cho mình một kinh nghiệm và cuối cùng tôi cũng đã chạm đến ước mơ.

Nam A Bank rộng vòng tay đón tôi.

Suốt 2 năm gắn bó, lòng tự hào trong tôi vẫn luôn cháy rực khi 28 năm qua, Nam A Bank không ngừng chuyển mình thay đổi, tiên phong hàng loạt công nghệ ra đời.

Nam A Bank cho tôi không chỉ những kiến thức ngân hàng mà còn cho tôi được cùng hoà mình vào nhịp thở Hoàng Sa – Trường Sa, chung tây xây dựng và bảo vệ tổ quốc, được cùng đồng hành hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh ở các vùng miền….

Cuộc sống thăng trầm, lúc vui lúc buồn, công việc khi này khi khác nhưng chúng tôi - dù mỗi người mỗi tính cách, một tố chất - trong gia đình Nam A Bank luôn nắm chặt tay nhau để cùng tiến bước.

Chúng tôi thay đổi mình để cùng nhau hòa nhập. Tôi không còn là cô bé dỗi hờn bồng bột ngày nào, tôi trưởng thành hơn, năng động hơn… bởi lời hứa với chính mình - “chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi hứa sẽ từng bước công hiến mình, không vì gì cả, vì chính tôi và vì lòng biết ơn…”.

Nam Á đã nuôi dưỡng tâm hồn, giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày. Tôi lớn lên theo từng bước tiến công nghệ ra đời, tôi vững vàng hơn qua mỗi cải tiến trong công việc và tôi biết yêu thương nhiều hơn trong gia đình Nam A Bank ấm áp.

Nam Á đã khoác lên tôi chiếc áo màu vàng đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. “Hãy cho đi - Tất sẽ nhận lại” điều mà tôi học được nơi đây

Cuộc sống không bao giờ là đủ, chỉ là cảm thấy hài lòng và biết ơn điều đó.

Lòng biết ơn không sách vở nào viết dạy riêng cho chính mình, mà là chính cuộc đời của mình dạy cho mình phải biết ơn thế nào và đền ơn thế nào cho đúng.

Tôi biết ơn những người đã nuôi dưỡng

Không sinh thành nhưng dưỡng nết – tâm - nhân

Tôi biết ơn những người đã sáng lập

Đã cho tôi nơi làm việc tuyệt vời

Tôi biết ơn những người luôn thấu hiểu

Đã cho tôi giá trị của cuộc đời

Tôi biết ơn những người đã giúp đỡ

Để mỗi ngày viết nên chữ yêu thương

LÊ THỊ TRÚC LY

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ