Lời xin lỗi muộn màng của ông Troussier và câu hỏi về trách nhiệm của VFF

(Banker.vn) Ngoài lời xin lỗi muộn màng của ông Troussier, người hâm mộ còn chờ đợi những người có “vai vế” ở VFF lên tiếng nhận trách nhiệm.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận chấm dứt hợp đồng với ông Troussier VFF chấm dứt hợp đồng với ông Troussier: Được - mất từ thương vụ triệu đô?

Sau trận thua muối mặt của Đội tuyển Việt Nam trước Indonesia với 3 bàn không gỡ ngay trên sân Mỹ Đình tối 26/3, người hâm mộ đổ dồn sự chỉ trích vào vị huấn luyện viên người Pháp. Có ý kiến cho rằng, ông Troussier là người bảo thủ, không chịu lắng nghe và thay đổi về cách sử dụng con người. Đặc biệt, cảnh tượng tuyển thủ Quang Hải ngồi trầm ngâm trên băng ghế dự bị, hay đá vào thùng đựng nước khi không có cơ hội vào sân ở cả 2 trận gặp Indonesia, càng nhiều người nhận định rằng “có vấn đề” trong cách dùng người của ông Troussier. Không những thế, thời điểm trận đấu đang diễn ra, trên khán đài, các cổ động viên liên tục căng băng rôn và đòi ông Troussier phải từ chức.

Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, cần phải thông cảm cho ông Troussier bởi cách ông sử dụng người với nhiều cầu thủ trẻ, điều này sẽ tạo nền móng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, đối thủ Indonesia với đội hình dày dạn kinh nghiệm và chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt đã mang lại "trái ngọt"….

Lời xin lỗi muộn màng của ông Troussier và câu hỏi về trách nhiệm của VFF
Ông Troussier gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngay sau khi trở về Pháp

Sẽ vẫn còn rất nhiều tranh cãi về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam của ông Troussier hơn 1 năm qua, dù giữa ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấm dứt hợp đồng. Ngay cả khi vị huấn luyện viên này đã tạm biệt Việt Nam và trở về quê hương, mọi sự quan tâm vẫn hướng về phía ông Troussier.

Tối 3/4, khi đã có mặt tại Pháp, ông Troussier đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, nhưng để ở chế độ chỉ dành cho bạn bè. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Troussier viết: “Trong suốt cuộc hành trình vừa qua, tôi cảm thấy nặng lòng khi thừa nhận những kết quả thất vọng của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2026. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi chịu trách nhiệm về những kết quả này và tôi chấp nhận trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi người”.

Có lẽ, những lời của ông Troussier không thể xóa đi hết được nỗi buồn, sự thất vọng của người hâm mộ về những kết quả trong khoảng thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đặc biệt, tất cả đều khó nuốt trôi được trận thua 0-3 trước đại kình địch Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình sau 20 năm. Cũng có ý kiến cho rằng, những lời xin lỗi dù có muộn màng của ông Troussier, nhưng cũng phần nào đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tình cảm của ông dành cho bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, đó mới chỉ là lời xin lỗi của ông Troussier - một người đã chia tay tuyển Việt Nam. Vẫn biết là thành tích của một đội bóng đạt được phụ thuộc vào ban huấn luyện và trực tiếp là huấn luyện viên trưởng, nhưng ở đó cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của VFF, xa hơn nữa là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lời xin lỗi muộn màng của ông Troussier và câu hỏi về trách nhiệm của VFF
Dòng xin lỗi của VFF được "đính kèm" trong thông cáo báo chí về việc chia tay huấn luyện viên Troussier

Ngay sau trận thua Indonesia vào tối 26/3, trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, VFF và ông Troussier đã phải chấm dứt hợp đồng. Trong đêm hôm ấy, VFF chỉ kịp đưa ra một thông cáo báo chí thông báo việc hai bên cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và kèm theo lời xin lỗi vội vàng gửi đến người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cũng từ đó đến nay, chưa thấy một vị quan chức nào của VFF lên tiếng xin lỗi, hay nhận trách nhiệm sau thất bại tủi hổ của tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Với chuỗi thành tích bết bát của tuyển Việt Nam vừa qua cùng với bản hợp đồng thất bại với ông Troussier, người hâm mộ cần nhiều hơn một câu xin lỗi được “đính kèm” trong thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Troussier của VFF. Đó không chỉ là sự tôn trọng người hâm mộ, mà còn là việc thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu nền bóng đá nước nhà.

Vẫn biết rằng, chia tay huấn luyện viên này thì sẽ có người khác thay thế. Nhưng, cũng cần phải nhìn nhận và đánh giá lại tổng thể khâu lựa chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam của VFF. Mỗi khi lựa chọn người ngồi “ghế nóng” cần phải cân đo, đong đếm thật kỹ càng và thậm chí cần có một người đứng ra nhận trách nhiệm nếu những bản hợp đồng được coi là thất bại. Chứ không phải một lời xin lỗi suông, được “đính kèm”!

Khôi Nguyên

Theo: Báo Công Thương