Live Concert “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn: Âm nhạc người Việt hướng về cội nguồn

(Banker.vn) Với âm nhạc hướng về cội nguồn, Hà Anh Tuấn, Kitaro và Đen Vâu đã níu chân 20.000 khán giả qua hai đêm Live Concert “Chân trời rực rỡ” tại Ninh Bình.
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng 5 sao đẹp như tranh – nơi Hà Anh Tuấn đăng đàn bán vé concert Huyền thoại âm nhạc Kitaro sắp biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn tại Việt Nam Masterise Homes giới thiệu “Sống phong cách Masteri”

Sau một thời gian dài khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên", Hà Anh Tuấn đã có 2 đêm Live Concert “Chân trời rực rỡ” vô cùng thành công với nhiều chi tiết đắt giá. Quê gốc ở Ninh Bình, Hà Anh Tuấn chọn nơi này thực hiện show tối 24 và 25/2 với tâm thế hướng về giá trị nguồn cội. "Tôi hy vọng fan của mình cảm nhận được hạnh phúc của một người luôn yêu quê cha, đất tổ", ca sĩ nói.

Live Concert “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn: Âm nhạc người Việt hướng về cội nguồn
Phần thiết kế sân khấu ấn tượng và hoành tráng của Live Concert “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn

Ấn tượng ban đầu của khán giả khi đến với chương trình chính là phần thiết kế sân khấu quá ấn tượng và hoành tráng. Theo chia sẻ của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, sân khấu được lấy ý tưởng từ giọt nước mắt trong suốt của tuổi thơ nhìn cuộc đời bằng những giấc mơ long lanh trong một giọt sương sớm. Một khối hình cầu làm tâm điểm sân khấu cũng chính là một viên ngọc lộng lẫy giữa núi non giống như những sự hội tụ tinh hoa thiên nhiên ban tặng giữa đất trời quê hương.

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh, ánh sáng hay những hiệu ứng visual được đầu tư chỉnh chu đã góp phần không nhỏ giúp Hà Anh Tuấn thăng hoa trên sân khấu.

Đáng chú ý, sau nhiều lùm xùm về chuyện “ế” vé thì tại 2 đêm diễn của Hà Anh Tuấn toàn bộ số ghế trên sân và khán đài đều được những người yêu mến nam ca sĩ phủ kín.

Mở đầu đêm nhạc tại sân lễ hội đền thờ vua Đinh, vua Lê (cố đô Hoa Lư), ca sĩ kết hợp với câu lạc bộ hát xẩm nghệ nhân Hà Thị Cầu, dàn nhạc giao hưởng thể hiện bài Bonjour Việt Nam (Yvan Coriat, Guy Charles Willy Balbaert, Marc Lavoine).

Live Concert “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn: Âm nhạc người Việt hướng về cội nguồn
Nam ca sĩ kết hợp với câu lạc bộ hát xẩm nghệ nhân Hà Thị Cầu

Vẫn là Hà Anh Tuấn quen thuộc với cách kể chuyện cuốn hút không kém phần dí dỏm, Hà Anh Tuấn luôn biết làm chủ sân khấu của mình. Mỗi câu chuyện, mỗi điều anh chia sẻ đều khéo léo dẫn dắt các khán giả đến với một ca khúc nào đó.

Ca sĩ tiếp tục đưa người xem trở về với những tâm tình dân tộc qua các ca khúc Tình ca (Phạm Duy): "Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi mới ra đời người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời. À à ơi, tiếng ru muôn đời". Trong ca khúc Đất nước lời ru (Văn Thành Nho), anh hát cùng dàn nhạc cụ dân tộc. Ca sĩ khẳng định dù đi đâu, thành công đến thế nào, vẫn luôn tự hào là "Người Việt Nam" như tác phẩm cùng tên nhạc sĩ Võ Thiện Thanh viết riêng.

Trong gần bốn tiếng, Hà Anh Tuấn hát khoảng 30 ca khúc, càng về sau càng thăng hoa. Cuối chương trình, ca sĩ tăng cảm xúc cho show với loạt ballad: Cả một trời thương nhớ, Hoa nở không màu (Nguyễn Minh Cường), Có chàng trai viết lên cây, Từ đó (Phan Mạnh Quỳnh).

Ngoài dòng pop ballad sở trường, Hà Anh Tuấn còn thử sức với world music (Chân trời, Người bay xuyên thời gian - Võ Thiện Thanh), new age (Koi, Silk Road - Kitaro). Ở tiết mục cuối - Dòng máu lạc hồng (Lê Quang) - ca sĩ khoác lá cờ đỏ sao vàng lên vai thể hiện niềm tự hào dân tộc khiến khán giả xúc động, đồng loạt đứng dậy hòa theo cảm xúc.

Live Concert “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn: Âm nhạc người Việt hướng về cội nguồn
Nhạc sĩ Kitaro là điểm nhấn của Live Concert “Chân trời rực rỡ”

Các tiết mục kết hợp giữa Hà Anh Tuấn khách mời nhạc sĩ Kitaro là điểm nhấn của chương trình. Theo ca sĩ, âm nhạc của cả hai có điểm chung là tìm về cội nguồn, tình người nên không khó để kết hợp. Anh luôn nuôi giấc mơ được đứng chung sân khấu với ông trong sự nghiệp và đã thành sự thật.

Lần đầu, Hà Anh Tuấn thể hiện nhạc phẩm Koi, Silk Road (Kitaro) với phần lời do nhạc sĩ Việt Anh viết, đặt tên lần lượt là Ánh trăng tan, Đường tơ lụa - đường cố hương. Nhạc sĩ người Nhật cũng hòa âm phối khí, đệm nhạc cho ba tiết mục của chủ nhân đêm nhạc gồm: Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh), Tháng tư là lời nói dối của anh (Phạm Toàn Thắng), Một mình một sớm ban mai (Việt Anh). Riêng Kitaro trình diễn các nhạc phẩm quen thuộc của ông gồm: Matsuri, Aqua. Khán giả liên tục gọi tên nhạc sĩ khiến ông cảm động, cúi đầu cảm ơn.

Khách mời Đen Vâu là một "bí mật" và cũng là điểm chấm phá trong tổng thể của chương trình khi mang lên sân khấu phong cách sôi động của rap. Ngoài kết hợp với Hà Anh Tuấn trong hai tiết mục Tình ơi, xin ngủ yên (nhạc ngoại lời Việt), mashup Mang tiền về cho mẹ - Nước ngoài, rapper còn thể hiện sáng tác của anh như Lối nhỏ, Hai triệu năm. Anh khiến fan reo hò không ngớt và gọi tên.

Live Concert “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn: Âm nhạc người Việt hướng về cội nguồn
Tự nhận mình tự tin vì "được việc" và "được lòng" khán giả nên Hà Anh Tuấn đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt chương trình bằng phong cách gần gũi

Tự nhận mình tự tin vì "được việc" và "được lòng" khán giả nên Hà Anh Tuấn đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt chương trình bằng phong cách gần gũi. Trong phần giao lưu với Đen Vâu, anh nói: "Những người cao như Đen Vâu sẽ phải hứng cái lạnh hơn mọi người với thời tiết 16 độ C như thế này" khiến khán giả bật cười. Hay anh yêu cầu fan cùng hòa giọng ca khúc Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh) dành tặng cho Kitaro và hỏi nghệ sĩ: "Đây là bài hát chúng tôi rất yêu thích và nói về người yêu cũ. Ông có muốn chia sẻ với khán giả về người yêu cũ của ông không?". Nhạc sĩ người Nhật mỉm cười, lấy tay ra dấu hiệu "không bao giờ".

Hà Anh Tuấn và ê-kíp đầu tư sân khấu, ánh sáng, âm thanh hiện đại gồm hai dàn nhạc Crystal band, Saigon Pops Orchestra, dàn nhạc dân tộc, máy chiếu 4K 50.000 lm, hai bàn nâng, xoay trên sân khấu để khách mời xuất hiện bất ngờ trên sân khấu. Trong tiết mục Một mình một sớm ban mai, ông Kitaro ngồi trong quả cầu đặt trên bàn xoay, từ từ lộ diện khiến người xem thích thú.

Ban tổ chức dùng lực lượng bảo vệ khoảng 500 người, phân bố xung quanh sân khấu và khu vực đền thờ vua Đinh, Lê để đảm bảo an ninh cho show.

Trong 2 đêm nhạc, Hà Anh Tuấn tuyên bố anh cùng Đen Vâu và khán giả của Live Concert “Chân trời rực rỡ” sẽ dùng 500 triệu đồng làm quỹ học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh tại hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh. Và 500 triệu đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Lê Na

Theo: Báo Công Thương