Hoa cúc vào xuân

(Banker.vn) Cứ mỗi độ xuân về là trăm hoa đua nhau khoe sắc. Trong hàng trăm loài hoa ấy, có một loài hoa có hương thơm dịu nhẹ cùng sắc vàng toả nắng dưới ánh ban mai - hoa cúc. Nghe cái tên thôi đã quá đỗi thân thương và gần gũi với nhiều gia đình người Việt mỗi dịp Tết.

Nếu như màu vàng của hoa mai là vẻ đẹp của sự thuần khiết, nhẹ nhàng thì màu vàng của hoa cúc lại mang đến cảm giác của sự mặn mà, từng trải. Ngắm những chậu hoa cúc xinh tươi, lung linh được bày bán ở các nẻo đường, lòng tôi lại chộn rộn mong Tết đến lạ thường. Tôi nhớ những ngày cuối năm, trong cái rét hanh hao của cơn gió lạnh, mẹ dắt tay tôi dạo quanh khu chợ nhỏ đầu làng. Giữa muôn vàn các loài hoa kiêu sa, đài các như hoa mai, hoa ly,... hoa cúc vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của gia đình tôi. Hoa cúc nổi bật lên bởi hương sắc dịu dàng đằm thắm cùng vẻ đẹp chân phương, bình dị. Tôi thích ngắm hoa cúc vào buổi sớm tinh mơ, vì đó là thời điểm những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng ấy thật quyến rũ khi còn vương lại chút sương trên những nụ hoa mới nhú còn đang e ấp. Một khung cảnh yên bình, dẫn dụ tôi mỗi khi ánh mắt chạm phải những chậu hoa cúc được đặt ngay ngắn trước khu chợ Tết quê gần nhà.

Cùng với những đóa hoa chen chúc nhau như cúc mâm xôi, hay trắng tinh khôi như cúc hoạ mi, cúc vạn thọ cũng góp cho đời một sắc vàng mộc mạc đầy cứng cỏi. Đấy cũng là lý do cho những lần ra chợ Tết, tôi hay chọn những bó cúc vạn thọ tươi nguyên để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Làn khói nhang bảng lảng hoà cùng hương sắc thoang thoảng dịu nhẹ của hoa cúc, như sợi dây kết nối thiêng liêng giữa người còn sống và người đã khuất, để lòng tôi vẫn tin rằng người đã đi xa đang về đoàn tụ gần gũi và thân tình. Đêm Giao thừa trên bàn thờ tổ tiên có bình hoa cúc rực rỡ dưới ánh đèn quả là ấm cúng. Không khí gia đình thật hạnh phúc. Xuân đã đến theo những bước chân cuối năm đầy bộn bề, hối hả.

Tết đến, nhà nhà đều chưng vài chậu hoa mai, hoa đào,... nhưng gia đình tôi, thói quen “chơi Tết” bằng hoa cúc vẫn được cha mẹ duy trì. Theo quan niệm của người xưa, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, đem lại niềm vui và mang đến cho gia chủ nhiều phúc lộc, trường thọ. Bởi vậy nên thật dễ hiểu khi hoa cúc lại xuất hiện trong bộ tranh tứ quý ngày xưa gồm Mai, Trúc, Cúc, Tùng. Nhìn chậu cúc vàng được đặt trang trọng trước thềm nhà, tôi xốn xang vì Tết đã đến thật gần. Hoa cúc như tô điểm cho bức tranh xuân thêm rực rỡ sắc màu, cho nhà nhà tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Không biết có phải sự sắp đặt tinh tế của thiên nhiên, mà cúc vạn thọ với sắc vàng rực rỡ, toả hương thơm trong một thời gian dài đủ để bịn rịn, níu chân người vào cuộc vui chưa tàn, và đủ để thoả lòng cho những kẻ si mê có tình. Hoa cúc như níu giữ hương xuân thêm đậm đà, cho ba ngày tết thêm đặn đầy dư vị, cho lòng người thêm rạo rực, xao xuyến. Cho dù xung quanh có bao loài hoa lộng lẫy, kiêu kì giữa sắc xuân tràn ngập, cúc vạn thọ vẫn gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, giản dị vấn vương bao tâm hồn nhạy cảm.

Trong cái nắng tinh khôi, trong trẻo của mùa xuân, những đoá cúc vàng vươn lên từ những luống cày xanh tốt. Cùng bao trăn trở, lo âu của người nông dân, gốc hoa đã thấm bao giọt mồ hôi, thân hoa đã dầm mình trong mùa đông buốt giá, mưa bão. Vậy mà trong thân hoa mềm yếu ấy, lộc biếc vẫn nhô ra đón nhận những sợi nắng mong manh trước gió. Những ngày cận Tết, tôi hay đi vào chợ hoa để tìm xem những chậu cúc vàng như thói quen xưa nay vẫn vậy. Chợ hoa bây giờ có nhiều loài hoa lạ khoe sắc. Nhưng với tôi, cúc vàng vẫn là loài hoa đẹp nhất bởi nó gắn bó suốt chiều dài tuổi thơ. Và hẳn rằng, Tết sẽ không còn trọn vẹn nếu thiếu đi những chậu cúc vàng cùng mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gió xuân.

Trần Thị Thắm

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: