'Hòa bình đẹp lắm' phủ sóng mạng xã hội dịp lễ 30/4

(Banker.vn) Mỗi dịp 30/4, khi những dòng ký ức về ngày đất nước thống nhất tràn ngập trên mạng xã hội, các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện cảm động về một thời không quên.
10 xu hướng mạng xã hội nổi bật dịp 30/4 Du lịch Tam Đảo có gì hấp dẫn dịp nghỉ lễ 30/4? Bãi Sau Vũng Tàu ‘chạy nước rút’ đón khách dịp lễ 30/4-1/5

Mỗi dịp 30/4 - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - không chỉ là dịp để cả dân tộc tưởng nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, mà còn là lúc những câu chuyện lịch sử hào hùng được thế hệ trẻ nhắc lại, sẻ chia. Qua các nền tảng mạng xã hội, những ký ức về chiến tranh, về lòng yêu nước và khát vọng hòa bình được thổi bùng, lan tỏa sâu rộng...

“Hòa bình đẹp lắm” phủ đỏ mạng xã hội dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), mạng xã hội những ngày qua ngập tràn sắc đỏ rực rỡ với dòng chữ "Hòa bình đẹp lắm". Chiến dịch lan tỏa thông điệp ý nghĩa này nhanh chóng thu hút đông đảo sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Dòng chữ “Hòa bình đẹp lắm” xuất hiện khắp nơi, từ ảnh đại diện, ảnh bìa, cho đến những bài đăng cảm xúc của hàng triệu người dùng mạng xã hội. Thông điệp ngắn gọn nhưng chứa đựng niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong hình ảnh, video clip và các bài viết của các cá nhân, tổ chức… đăng tải trên mạng xã hội đều rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc, cờ Đảng… Gắn với nhiều hình ảnh, video clip được đăng tải là hashtag #hoabinhdeplam. Điều này đã góp phần “phủ đỏ" mạng xã hội và hiệu ứng lan tỏa thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”.

'Hòa bình đẹp lắm' phủ sóng mạng xã hội dịp lễ 30/4
Bộ ảnh “Hòa bình đẹp lắm” được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc thay ảnh hay chia sẻ trạng thái. Nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức lễ tri ân, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, các cuộc thi ảnh, video chủ đề “Hòa bình trong tim tôi” cũng được phát động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Vợ chồng U60 chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới trước dàn đại bác gây “sốt” mạng xã hội

Một bộ ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm 35 năm ngày cưới của ông Nguyễn Thanh Liêm (56 tuổi) và bà Phạm Thị Lệ Tâm (52 tuổi), đã nhận được hàng nghìn lượt “thả tim” từ cộng đồng mạng. Điều đặc biệt, bộ ảnh được thực hiện ngay trước dàn đại bác - biểu tượng thiêng liêng trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Những ký ức hào hùng được người trẻ kể lại dịp 30/4

Bộ ảnh của ông Liêm và bà Tâm được nhiều "thả tim" trên mạng xã hội. Ảnh: Pegasus Studio

Nhân vật chính trong câu chuyện, ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên cán bộ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đã về hưu hai năm nay. Chia sẻ về bộ ảnh, ông cho biết: “Ngày xưa cưới nhau, chúng tôi có chụp vài tấm hình đơn sơ. Giờ nhân dịp vừa kỷ niệm 35 năm ngày cưới, vừa đúng vào đại lễ 50 năm thống nhất đất nước, vợ chồng tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa này”.

Những ký ức hào hùng được người trẻ kể lại dịp 30/4
Bộ ảnh cưới được con gái ông bà chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Pegasus Studio

Để thực hiện bộ ảnh, hai vợ chồng đã từ Long An lên TP. Hồ Chí Minh, ghé qua nhiều địa điểm lịch sử, trong đó có công viên Bến Bạch Đằng - nơi những dàn đại bác được trang trọng chuẩn bị cho đại lễ.

Bộ ảnh cưới nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận yêu thích khi được con gái ông bà - chị Nguyễn Kim Tuyến (SN 1996) - chia sẻ trên mạng xã hội.

Gen Z kể chuyện tình đồng đội và tình yêu thời chiến của ông ngoại

Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, câu chuyện của cô gái Gen Z Phùng Ngọc Lam (SN 2002, sinh viên Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) về ông ngoại mình - cựu chiến binh Trần Xuân Nựu (81 tuổi, Hà Tĩnh) - đang gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Thông qua bài đăng trên Threads, Ngọc Lam kể lại những ký ức hào hùng và đầy cảm động của ông Nựu trong những năm tháng chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Khi tham gia chiến dịch ở Bình Định, ông không may trúng bom và mất một chân. Dù hiểm nguy rình rập, những người đồng đội thân thiết đã liều mình cõng ông băng rừng, né tránh quân địch suốt hai ngày đêm để cứu sống ông. Họ nấu cháo loãng bằng gạo sấy, cố gắng đút từng thìa cho người bạn đang hấp hối vì mất máu và kiệt sức.

'Hòa bình đẹp lắm' phủ sóng mạng xã hội dịp lễ 30/4

Ông bà ngoại của Ngọc Lam thời trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện đồng đội, bài viết còn kể về tình yêu sâu đậm mà ông Nựu dành cho người bạn đời. Vượt qua bao gian khổ và thương tật, ông vẫn giữ trọn lời hứa với bà ngoại Lam, xây dựng một mái ấm trọn vẹn sau chiến tranh.

Câu chuyện về sự hy sinh, tình bạn và tình yêu thời chiến của ông Nựu khiến nhiều người trẻ bồi hồi. Qua những dòng chia sẻ mộc mạc, thế hệ Gen Z có dịp cảm nhận rõ hơn về những mất mát, lòng quả cảm và tình người của thế hệ đi trước – những con người đã hy sinh cả tuổi xuân vì độc lập dân tộc.

Bằng cách truyền tải câu chuyện gia đình giản dị mà sâu sắc, cô gái trẻ đã góp phần gợi nhắc về những giá trị bền vững và vẻ đẹp bất diệt của tình đồng đội, tình yêu trong chiến tranh, làm lay động trái tim hàng nghìn người.

Những ký ức lịch sử, câu chuyện giản dị mà hào hùng được thế hệ trẻ chia sẻ mỗi dịp lễ 30/4 như một lời tri ân, cách tiếp nối ngọn lửa yêu nước và khát vọng hòa bình.

Ngân Nga

Theo: Báo Công Thương
    Bài cùng chuyên mục