(Banker.vn) Những cảm xúc chân thật, những ký ức từ lúc vào nghề viết vội bằng điện thoại mà mình nghĩ bất kỳ Banker nào cũng có. Tôi luôn yêu nghề, yêu ngành Ngân hàng. Trân trọng các TCTD. Đặc biệt là tình yêu dành cho HDBank.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Huỳnh Hữu Danh công tác tại HDBank Tầm Vu

Từ ngày ra trường đến giờ cũng được hơn 15 năm tôi gắn bó với ngành Ngân hàng, đi từ vị trí nhân viên tín dụng, chuyên viên khách hàng cá nhân, trưởng phỏng kinh doanh, Phó Giám đốc, Giám đốc.

Làm việc tại nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) khác nhau từ OCB, ACB, Kienlongbank, PVcomBank, VPBank và hiện tại là HDBank. Đối với tôi mỗi đơn vị là một môi trường thực tế giúp mình trưởng thành, mỗi đơn vị đem lại cho bản thân mình thật nhiều cảm xúc, kỷ niệm. Mỗi đồng nghiệp là một người bạn, người anh em. Mỗi anh/chị cấp quản lý là một người thầy. Mãi mãi trân trọng.

Trong môi trường công việc và ngành Ngân hàng sẽ có nhiều người đồng nghiệp, anh chị lãnh đạo có tính cách khác nhau. Tốt/xấu(theo cảm nhận, đánh giá từ nhiều người ) nhưng đối với tôi đó như là những trải nghiệm sâu sắc. Như những tấm gương phản chiếu và những bài học quý báu. Những gam màu thú vị tạo nên cuộc sống.

Tôi luôn trân trọng yêu từng tổ chức mà mình may mắn làm việc tại đó. OCB, ACB, Kienlongbank, PVcomBank, VPBank, HDBank. Nhiều bạn sẽ chọn gắn bó lâu dài với một TCTD và xem đó như là ngôi nhà thứ 2 vì các bạn quá hài lòng với môi trường mình đang làm việc.

Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng không ít anh/chị cũng làm việc từ hai TCTD trở lên và như tôi là bảy TCTD.

Cuộc sống thật thú vị, công việc cũng như thế. Như những dòng chảy, khi đến những nhánh rẽ khiến ai trong chúng ta cũng phải lựa chọn và quyết định thay đổi. Thay đổi phát huy sở trừơng để thấy mình ưu hay khuyết điểm nào. Thay đổi để thăng tiến và thành công. Nhưng đạo đức nghề nghiệp và cái tâm với nghề là điều quan trọng.

Với tôi yêu nghề, yêu công việc trân trọng công việc của mình dù ở bất kỳ môi trường nào, tổ chức nào mới là quan trọng vì công việc này đơn giản mang lại thu nhập nuôi sống bản thân mình và gia đình.

Công việc của tôi của chúng ta mang lại nhiều giá trị cuộc sống (cho vay vốn xây tổ ấm, tạo nguồn lợi cho khác hàng như cho vay kinh doanh, trồng trọt). Hạnh phúc khi thấy khách hàng thành công. Hạnh phúc khi thấy thành quả do mình góp phần tạo nên.

Sau 3 năm gắn bó với HDBank (HDBank Tầm Vu cụm Chi nhánh Long An), dù khoảng thời gian không dài nhưng đủ giúp tôi cảm thấy hạnh phúc, yêu mến nơi mình làm việc.

Với tiêu chí "Cam kết lợi ích cao nhất", từ những giá trị thực tế mang lại cho khách hàng trên địa bàn hoạt động như: Cho vay sản xuất nông nghiệp nông thôn (chăn nuôi, trồng và mua bán thanh long,...), cho vay mua nhà dự án Young Town, The Sol (xây dựng và phát triển hàng nghìn tổ ấm trên địa bàn tỉnh Long An góp phần phát triển hạ tầng địa phương); và những đóng góp khác cho công tác xã hội trên địa bàn như: Tài trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, trao nhà tình nghĩa, tài trợ kinh phí xây cầu trên địa bàn tỉnh Long An và những địa phương khác. Một hành động nhân văn trong kinh doanh mà nhiều TCTD khác cũng đang làm tương tự.

Chỉ là những cảm xúc chân thật, những ký ức từ lúc vào nghề viết vội bằng điện thoại mà mình nghĩ bất kỳ Banker nào cũng có.

Tôi luôn yêu nghề, yêu ngành Ngân hàng. Trân trọng các TCTD. Đặc biệt là tình yêu dành cho HDBank.

HUỲNH HỮU DANH

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ