(Banker.vn) - “Muốn đi nhanh đi một mình. Muốn đi xa đi hãy đi cùng nhau". Khi nhìn lại quãng đường 25 năm của mình, tôi nghĩ câu nói trên chính là mô tả đúng nhất với hành trình của mình tại Vietcombank. Tôi vẫn nhớ rằng khi những người bạn của mình lựa chọn nhảy việc liên tục - mà bấy giờ gọi là trend, tôi vẫn lựa chọn gắn bó với VCB.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Thị Hải Yến công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Trung tâm Thanh toán.

Mọi người nghĩ về ngành Ngân hàng là việc nhẹ lương cao, một công việc ổn định, an nhàn. Nhưng tôi nghĩ không có nghề nào là không có khó khăn hay áp lực cả. Và cũng không thể so sánh sự khó khăn của mỗi nghề với nhau vì sẽ không có một thước đo áp lực chung cho các nghề. Nếu áp lực của phi công là đưa hành khách đến nơi an toàn thì tại Trung tâm thanh toán, áp lực của những cán bộ là thực hiện tác nghiệp chính xác để tiền của khách hàng được đến đúng nơi nhanh nhất.

Có những ngày, đặc biệt là gần đến Tết Nguyên Đán, số lượng điện của mỗi cán bộ có thể lên đến chục nghìn điện. Nhưng dù ở bất cứ vị trí nào trong trung tâm, mỗi cán bộ đều nỗ lực, hy sinh thời gian bên gia đình chuẩn bị đón Tết để hoàn thành nhiệm vụ. Khi mọi người cùng nhau quây quần đếm ngược đón chào năm mới, vẫn có những cán bộ miệt mài làm việc để mong sao yêu cầu chuyển tiền của khách hàng có thể đến kịp vì chúng tôi biết rằng đó có thể là cả một cái Tết ấm no của biết bao gia đình.

Hay như đợt dịch COVID, mỗi anh chị em trong Trung tâm đều cố gắng vừa phòng chống dịch vừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, để các kênh thanh toán luôn hoạt động, tránh việc đình trệ trong thanh toán.

Không chỉ áp lực, mỗi cán bộ tại Trung tâm thanh toán đều phải đối mặt rủi ro. Khối lượng điện thanh toán viên và kiểm soát viên rơi vào khoảng vài nghìn điện mỗi ngày, tương đương mỗi phút mỗi một cán bộ phải xử lý được chục điện thanh toán.

Với khoảng thời gian ngắn như vậy, thanh toán viên và kiểm soát viên đều gặp phải rủi ro lớn trong việc duyệt thanh toán sai. Nhưng quan trọng hơn cả là khách hàng sẽ cũng chậm trễ thanh toán cho đối tác, nhân viên. Điều này yêu cầu các cán bộ luôn phải tập trung cao độ trong thời gian dài, đồng thời phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ mỗi ngày. Chính vì vậy, nếu nói ngân hàng là nghề việc nhẹ thì tôi nghĩ sẽ không đúng. Và tôi cũng nghĩ rằng anh chị em ở các phòng ban khác, ở các chi nhánh đều cũng sẽ đối mặt những khó khăn, áp lực tương tự.

Vậy tại sao tôi vẫn chọn gắn bó với công việc đặc thù như vậy? Tôi nghĩ là dù đã gắn bó 25 năm với Trung tâm thanh toán nhưng mỗi ngày tôi đều học được điều mới từ những người đồng nghiệp của mình và từ VCB.

Vietcombank luôn cố gắng cập nhật công nghệ mới nhất, thay đổi mỗi ngày để phục vụ khách hàng tốt nhất. Với mục tiêu vì khách hàng, chúng tôi luôn cùng nhau học hỏi lẫn nhau, tìm tòi điều mới, thích nghi với thay đổi và cùng nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày.

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ