Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh vạ vật trước cổng trường giành suất học vào lớp 10 cho con

(Banker.vn) Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, để có một suất học vào lớp 10 cho con, nhiều người đã phải canh cổng từ 1h sáng.
Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh “hớt hải” tìm trường ngoài công lập nộp hồ sơ Lịch phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2023 tại Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, con anh Đỗ Hoàng Nam (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đạt 40,75 điểm nhưng đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn, nữ sinh này trượt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên (điểm chuẩn 43,25).

Tương tự, chị Nguyễn Thu Hà (Hai Bà Trưng- Hà Nội) cho biết: “Con trai tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Đức và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Trần Phú nhưng con chỉ được 39,25 điểm nên trượt cả hai nguyện vọng".

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh vạ vật trước cổng trường giành suất học vào lớp 10 cho con
Nhiều phụ huynh xuyên đêm tại Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu “canh” sẵn để lấy chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ cho con

Tính toán rất nhiều và tham khảo tư vấn của giáo viên nên anh Nam và chị Hà chọn Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu “canh” sẵn để lấy chỗ, chờ giờ nộp hồ sơ cho con.

“Hai ngày nay, vợ chồng tôi đau đầu tìm trường vừa phù hợp tiêu chí của gia đình vừa phải thuận tiện đường đi. Quan trọng hơn là mức học phí phù hợp với gia đình nên thực sự khiến chúng tôi đau đầu, trong khi cơ hội vào các trường của các con là rất thấp” - chị Nguyễn Thu Hà cho biết.

"Khoảng 23h hôm qua (4/7), nhiều phụ huynh thông báo ra Trường THPT Tạ Quang Bửu xếp hàng để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Đọc được tin nhắn, 1h30 sáng nay (5/7) tôi đã tức tốc ôm hồ sơ chạy ra cổng trường. Khi đó cổng trường đã có vài chục người. Tôi là một trong những phụ huynh xếp hàng lúc 2h sáng và là những phụ huynh nộp hồ sơ thành công vào sáng 5/7" - chị Hà cho hay.

Theo nhiều phụ huynh, 4h sáng 5/7, hàng trăm phụ huynh vật vờ ngồi trước cổng trường để chờ nộp hồ sơ cho con. "Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 năm nay quá vất vả, thương các con thi cử áp lực, giờ lại đến bố mẹ phải đau đầu vì tìm trường phù hợp với con" - anh Nam trải lòng.

Để có một suất cho con vào trường, nhiều phụ huynh đã nghỉ làm từ chiều hôm trước để “canh” xếp hàng chờ lấy số nộp hồ sơ. Nhiều phụ huynh cho biết, việc nhiều trường năm nay lấy điểm cao hơn năm ngoái khiến nhiều phụ huynh xoay không kịp và vất vả hơn trong việc chọn trường cho con.

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh vạ vật trước cổng trường giành suất học vào lớp 10 cho con
"Cuộc đua" vào lớp 10 của các con khiến nhiều phụ huynh đau đầu và ám ảnh

Trường THPT Tạ Quang Bửu năm nay tuyển sinh theo ba hình thức: Xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn 38,5.

Thông báo đưa ra ngày 2/7, trường nhận hồ sơ từ 8h sáng ngày 5/7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu.

Theo thông tin mới nhất Báo Công Thương cập nhật từ một số phụ huynh lúc 10h sáng nay, tại Trường THPT Tạ Quang Bửu hiện có 80 hồ sơ đang làm thủ tục cuối cùng, tầm hơn 150 hồ sơ đủ giấy tờ đang chờ tới lượt. Trường đã vắng đi rất nhiều. Trường tổ chức tuyển 2 ngày, theo đó vẫn còn cơ hội cho các học sinh từ 38,5 điểm trở lên. Chỉ tiêu của Trường Tạ Quang Bửu vào lớp 10 là 450 học sinh.

Không chỉ điểm Trường Tạ Quang Bửu, tại điểm Trường THPT Hoàng Cầu, hàng chục phụ huynh cũng xếp hàng xuyên đêm để chờ giờ nộp hồ sơ cho con.

Theo thông báo, Trường THPT Hoàng Cầu sẽ phát phiếu đăng kí nộp hồ sơ xin học từ 6h sáng 5/7 nên nhiều phụ huynh hi vọng xếp hàng từ đêm sẽ có cơ hội cho con vào được trường.

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh vạ vật trước cổng trường giành suất học vào lớp 10 cho con
Học sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội

Trước đó, sáng 4/7, tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa hàng trăm phụ huynh cũng xếp hàng dài xuyên đêm giành suất vào lớp 10 cho con.

Chị Hồ Thị Hương (Hoàng Hoa Thám- Hà Nội) cho biết, tôi cùng hàng trăm phụ huynh có con đạt 41 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 đã đổ ra cổng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa từ 3h sáng để giành suất lớp 10 cho con.

Rất nhiều phụ huynh đến trường nộp hồ sơ cho con sớm hơn giờ công bố của nhà trường nhưng đã không còn cơ hội vì cả trăm người khác đã nhanh chân thức xuyên đêm giữ chỗ.

Ngay từ 5h30, trường đã dừng nhận hồ sơ vì hết số thứ tự cho dù trước đó nhà trường thông báo 7h30 ngày 4/7 mới nhận hồ sơ. Có phụ huynh bật khóc vì không nộp được hồ sơ cho con.

Đỗ Nga

Theo: Báo Công Thương