“Đột nhập” nhà nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc trong ngày tết của phái đẹp

(Banker.vn) Xuống taxi, lần theo địa chỉ trong điện thoại, tôi tìm được nhà ở của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc rồi bấm chuông, người nhà ra mở cửa.
Lý do nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh dừng đóng phim gây bất ngờ Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục cống hiến

Khi bước vào phòng, cái nhìn thấy đầu tiên là một lẵng hoa hồ điệp trắng đẹp quá chừng. "Mụ già" Hoàng Cúc vẫn dán mắt vào cái điện thoại đọc tin nhắn chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà không ngước lên chào khách.

Ngày 8/3 “đột nhập” nhà Hoàng Cúc
Niềm vui với tin nhắn của khán giả chúc trong ngày 8/3

Kế đó là một lẵng hoa hồ điệp “khổng lồ” màu hồng và mấy lẵng hoa “khổng lồ” màu khác, mỗi bông hoa to bằng miệng bát ngợp cả mắt, tôi thốt lên “Người thế này mà chơi toàn hoa giả !”.

Ngày 8/3 “đột nhập” nhà Hoàng Cúc
Hoa ngày 8/3 trong căn phòng ấm áp của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc

Chừng đó, Hoàng Cúc mới ngẩng lên cãi liền: Chị nhìn thế nào mà bảo em chơi hoa giả !?

Tôi sờ nhẹ vào cánh hoa và không khỏi sững sờ: “Ủa, hoa thiệt hả?”

Hoàng Cúc chưa tha cho tôi nói: Sao chị lại nghĩ em chơi hoa giả ?

Tôi không khỏi buồn cười cách gặp gỡ nhau của tôi và Hoàng Cúc, giống như “gây sự” với nhau vậy.

Hôm nay là ngày tết của phái đẹp, thần thái của nàng rất rực rỡ, vẫn sở hữu một kho trí tuệ về văn học, nghệ thuật ẩn bên trong cặp mắt ưu huyền như Tara (Tara là Phật độ mẫu, hình thành từ giọt nước mắt của Quán Âm).

Thân thiện với nhau từ thuở Hoàng Cúc tham gia trong vở kịch “Hà Mi của tôi” của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang, rồi vở “Tôi và chúng ta” và nhiều lần khác Nhà hát kịch Hà Nội công diễn những vở mới ở TP. Hồ Chí Minh, có thể nói tôi đọc được từng ngôn ngữ sâu thẳm trong cửa sổ tâm hồn của Hoàng Cúc, nhưng trong ngày 8/3 Hoàng Cúc đón nhận hạnh phúc bình dị trong bộ áo măng tô màu đen quý phái. Sắc thái bình thản, tự tin, tự hào. Tố chất của một phụ nữ phi thường nếm trải đủ cung bậc “Hỷ, nộ, ái, ố” mà Hoàng Cúc trải qua trong đời nhưng tôi vẫn chưa có dịp bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang viết.

Ngày 8/3 “đột nhập” nhà Hoàng Cúc
Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc đang thưởng tiền cho nhân viên trong ngày 8/3

Đã đến giờ hoàng hôn của ngày hôm nay, tôi xách túi đòi về, Hoàng Cúc đưa tôi xuống tầng trệt “khoe” sản phẩm kinh doanh mới là một salon làm đẹp. Đúng là một sự đầu tư của bà chủ làm nghệ thuật, cái gì cũng chất lượng “nâm bờ oăn”. Hoành tráng, mỹ thuật... mục đích chính của nàng là đến chúc nhân viên của mình nhân ngày 8/3 bằng hình thức thưởng mỗi người 200.000 đồng.

Hoàng Cúc nói: “Mình chỉ muốn thấy nụ cười của mấy em trong ngày tết phụ nữ cũng vui như mình, mấy em hoan hỷ là mình vui”.

Rồi tôi và Cúc chia tay nhau. Ông trời thu dần về ánh sáng ban chiều...

Ngọc Trâm

Theo: Báo Công Thương