DongA Bank - Mãi mãi một tình yêu!

(Banker.vn) Ngay đây, trên tay tôi là logo vàng DongA Bank, là bước ngoặt, là sự ghi nhận, là niềm tự hào mà DongA Bank dành cho những CBNV đã đồng hành trong suốt 10 năm. Với tôi, sau 10 năm đầy nỗ lực, dù giờ đây không còn là một cô gái trẻ trung, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi vẫn cháy.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Hoàng Ngọc Phương, công tác tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), chi nhánh Bạc Liêu.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) là cái tên rất đỗi thân quen trong lòng nhiều người bởi những dấu son trên thị trường tiền tệ Việt Nam cũng như những thăng trầm đã trải qua trong suốt thời gian xây dựng và trưởng thành.

Nếu như nói học tập là hành trang, là bước đệm cho mỗi người bước vào đời, thì công việc chính là điều kiện, là cơ hội, là đôi cánh để cho họ bay cao, bay xa với nhiều ước mơ, hoài bão. Tôi đến với DongA Bank không chỉ vì như thế mà còn vì nơi đây tồn tại một loại giá trị. Đó là giá trị của một văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời, là nơi mà một cô gái ở cái tuổi 20 với sự sôi nổi, năng động và đầy nhiệt huyết như tôi thuở ấy đã “ thầm thương”!

Tôi có cơ hội được hòa mình vào DongA Bank ngay từ thời sinh viên khi cùng người thân tham gia “Ngày hội văn hóa kỉ niệm sinh nhật Ngân hàng”. Vào thời khắc ấy, đứng giữa rừng người với một sắc cam rực trời, cùng đồng thanh reo vang ba chữ “ DongA Bank” đã làm cho một đứa sinh viên sắp ra trường như tôi quyết tâm phải cố gắng thật nhiều để chinh phục được “người ấy”.

Sau những nỗ lực, cuối cùng tôi cũng được mặc trên mình chiếc áo DongA Bank thế nhưng chỉ với vai trò “cộng tác viên” của chương trình “ Phủ sóng 1 km” nhằm quảng bá các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Dưới những ngày nắng chói chang, tôi đã đi, đi từng con đường, ngõ phố và truyền thông mạnh mẽ như thể mình là một nhân viên thực thụ của Ngân hàng bởi với một niềm tin to lớn: tôi đã rất gần “người thương”.

Ngày 2/5/2010, tôi chính thức trở thành nhân viên của DongA Bank. Cảm giác lúc ấy như thể tôi đã được “người ấy nhận lời”. Và cũng tại nơi này, đã có tôi của ngày hôm nay.

Sau nhiều năm cố gắng làm việc học tập và nỗ lực không ngừng trong mọi lĩnh vực của Ngân hàng, tháng 10/2013 tôi nhận vai trò mới trong một môi trường mới, đó là trở thành kiểm soát viên của DongA Bank chi nhánh Bạc Liêu - Phòng giao dịch Phước Long. Ngày nhận nhiệm vụ, tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng, hồi hộp bởi khó khăn, thử thách ở vai trò, vị trí mới còn đó và còn bởi những e dè, hoài nghi của đồng nghiệp. Thế nhưng, người ta vẫn thường nói “gái có công, chồng không phụ”, sau khoảng thời gian làm việc cùng nhau, những đồng nghiệp khi ấy đã trở thành người thân tự bao giờ. Luôn yêu thương, gắn bó và đồng hành cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, kể cả những ngày tháng giông bão nhất dưới mái nhà chung DongA Bank như thể anh em trong một gia đình.

Tháng 8/2015, chúng tôi bất ngờ khi hay tin DongA Bank rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, mọi hoạt động của Ngân hàng gần như chựng lại, những chỉ số, số liệu hoạt động bỗng dưng tuột dốc không phanh. Chúng tôi, những “người con” dưới mái nhà ấy thật sự rất lo lắng nhưng không ai nản chí, không ai rời đi mà ngược lại càng gần nhau thêm nữa, càng mạnh mẽ hơn, càng quyết tâm hơn để khôi phục lại tất cả. Chúng tôi đã nỗ lực thật nhiều để giữ vững niềm tin trong khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ để DongA Bank mãi là nơi đầu tiên họ nghĩ đến khi có nhu cầu tài chính cho mình.

Sau nhiều thay đổi dưới sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, giờ đây mọi hoạt động gần như khôi phục hoàn toàn, mái nhà DongA Bank Phước Long giờ lại càng nhộn nhịp hơn khi ngày càng nhiều khách hàng tín nhiệm và ủng hộ, các thành viên trong ngôi nhà ấy giờ đã có nhiều thay đổi, thế hệ trẻ các em như những “ làn gió mới” đã hòa vào những ngọn than hồng nung nấu lửa như bọn tôi, bùng cháy rực rỡ hơn.

Ngay đây, trên tay tôi là logo vàng DongA Bank, là bước ngoặt, là sự ghi nhận, là niềm tự hào mà DongA Bank dành cho những CBNV đã đồng hành trong suốt 10 năm. Với tôi, sau 10 năm đầy nỗ lực, dù giờ đây không còn là một cô gái trẻ trung, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi vẫn cháy, tình yêu trong tôi dành cho DongA Bank, tình yêu dành cho “người ấy” lại càng nồng nàn, đằm thắm hơn bởi cái nghĩa, cái tình trong mỗi con người nơi đây, bởi những tháng ngày cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, bởi những giọt nước mắt buồn, vui, hạnh phúc cùng nhau!

Rồi chúng tôi sẽ già đi, rồi cuộc sống với nhiều nỗi lo cơm áo, gạo tiền sẽ làm khuyết đi sự hiện diện của một vài gương mặt thân quen, nhưng với truyền thống đoàn kết, yêu thương thì dù thế hệ này hay thế hệ sau nữa cũng sẽ như chúng tôi, như 3000 đồng nghiệp khác, xây dựng và phát triển DongA Bank với nhiều bước tiến mới, nhiều thành công mới trên thị trường tiền tệ và mạnh mẽ vươn xa.

Cuộc sống vốn dĩ không bình lặng và không ai dám chắc rằng ngày mai chẳng đổi thay. Trong tình yêu cũng vậy,  nào mấy ai dám khẳng định mãi chỉ yêu một người, nhưng với tôi tình yêu dành cho DongA Bank luôn là mãi mãi!

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG 

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ