Đồng Nai: Giả danh Cảnh sát giao thông lừa đảo gần 100 triệu đồng

(Banker.vn) Tự nhận mình là cán bộ Cảnh sát giao thông có thể 'lo" xử lý vi phạm, Dần đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người với số tiền gần 100 triệu đồng.
Người phụ nữ suýt mất 70 triệu đồng từ cuộc gọi yêu cầu nộp phạt nguội Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng thuộc diện truy nã đặc biệt Đồng Nai: Giả danh nhân viên Thế giới di động lừa đảo hơn 800 triệu đồng

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Đình Dần (SN 1988, ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Giả danh Cảnh sát giao thông lừa đảo gần 100 triệu đồng
Đối tượng Phạm Đình Dần tại cơ quan Công an - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, lợi dụng cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn huyện Thống Nhất của Công an huyện Thống Nhất và Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an, đối tượng Phạm Đình Dần (từng là nhân viên sửa xe tại Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 phòng PC08 Công an tỉnh Đồng Nai) thường xuyên đi vào các khu dân cư tìm kiếm các lái xe ô tô tải, xe máy cày, xe ba-gác trên địa bàn huyện Thống Nhất, tự xưng là Cán bộ Cảnh sát giao thông trật tự, có thể “lo” không bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, qua đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/1/2024, tại quán cà phê thuộc ấp Dốc Mơ 3 (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang Phạm Đình Dần đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trần Hoàng N. (ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) là lái xe máy cày trên địa bàn số tiền 2 triệu đồng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Dần khai nhận ngoài lừa đảo anh N., Dần còn lừa đảo hơn 20 người khác, chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng.

Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Đình Dần để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc

Theo: Báo Công Thương