Dickson Nguyễn tái xuất đầy cảm xúc trên đường đua Vpop

(Banker.vn) 'Đổi biệt danh thành tên đầy đủ' là bản ballad lo-fi cảm xúc, ca khúc nhanh chóng gây chú ý và đánh dấu sự tái đầy ấn tượng và cảm xúc của Dickson Nguyễn.
Sơn Tùng M-TP trở lại với MV “Chúng ta của tương lai” đầy cảm xúc Tăng Duy Tân - cha đẻ ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu tiết lộ bí mật bất ngờ Bắc Bling: 'Cú nổ' di sản văn hóa trên bản đồ V-Pop

“Đổi biệt danh thành tên đầy đủ” là bản ballad lo-fi sâu lắng, ca khúc nhanh chóng gây chú ý và đánh dấu sự tái xuất đầy ấn tượng và cảm xúc trên đường đua Vpop của Dickson Nguyễn.

Nam ca sĩ đẹp trai với vẻ lãng tử của showbiz Việt - Dickson Nguyễn vừa có sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2025 với album đầu tay sau 7 năm làm nghề, đánh dấu bước chuyển mình đậm chất nghệ sĩ - vừa sâu lắng, vừa bứt phá.

Dickson Nguyễn
Dickson Nguyễn trở lại đầy ấn tượng với nhạc phẩm "Đổi biệt danh thành tên đầy đủ". Ảnh: NVCC

Ca sĩ Dickson Nguyễn, tên thật là Nguyễn Đức Hưng, sinh năm 1994 tại Hà Nội, là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng của làng nhạc Việt. Với phong cách âm nhạc đa dạng từ ballad nhẹ nhàng đến lo-fi độc đáo, anh nhanh chóng chinh phục trái tim người nghe qua những ca khúc ấn tượng như “Ôm Em Được Không”, “Cạn Tình Như Thế”.

Dickson Nguyễn còn gây dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia vào các dự án âm nhạc quốc tế, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành. Sau một thời gian tạm vắng mặt, Dickson Nguyễn trở lại đầy ấn tượng vào năm 2025 với album đầu tay đầy tâm huyết, khẳng định tên tuổi và sự cống hiến không ngừng nghỉ của mình trong âm nhạc.

Dickson Nguyễn
Ca sĩ Dickson Nguyễn - tên thật là Nguyễn Đức Hưng. Ảnh: NVCC

Sau hai năm chu du khắp thế giới, biểu diễn từ châu Á tới trời Tây, Dickson Nguyễn không trở lại trong im lặng. Anh bước vào năm 2025 như một phiên bản hoàn toàn mới: Trưởng thành hơn, sắc sảo hơn và đầy ắp năng lượng sáng tạo.

Trở lại sau những chuyến đi dài

Dickson Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với khán giả trẻ Việt Nam. Anh từng gây chú ý bởi ngoại hình sáng, chất giọng trầm ấm và phong cách biểu diễn nhẹ nhàng, tình cảm. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, anh là một người nghệ sĩ thầm lặng, luôn cặm cụi kiến tạo con đường riêng, đôi khi im ắng đến mức nhiều người ngỡ anh đã dừng lại.

Trên thực tế, suốt hai năm 2023 và 2024, Dickson Nguyễn không nghỉ ngơi mà miệt mài rong ruổi khắp các sân khấu quốc tế. Những chuyến lưu diễn nối dài từ châu Á đến Mỹ, châu Âu không chỉ mở rộng biên độ âm nhạc của anh mà còn giúp anh hiểu rõ hơn về bản thân, về khán giả và về cách kể một câu chuyện bằng âm nhạc.

Dickson Nguyễn, tên thật là Nguyễn Đức Hưng
Dickson Nguyễn với những chuyến lưu diễn nước ngoài. Ảnh: NVCC

“Tôi từng nghĩ chỉ cần hát hay là đủ. Nhưng rồi những đêm đứng giữa hàng nghìn người không hiểu lời mình hát, tôi nhận ra âm nhạc thật ra không phải để khoe kỹ thuật - mà là để chạm vào cảm xúc. Và tôi muốn quay về, để kể lại những cảm xúc đó bằng chính tiếng Việt.” - Dickson Nguyễn chia sẻ.

Ca khúc mở màn ấn tượng

Đổi biệt danh thành tên đầy đủ” là ca khúc mở màn cho lần trở lại với dự án âm nhạc Dickson Lofi trong năm 2025 của Dickson Nguyễn. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng trên nền nhạc Hoa quen thuộc và phần lời Việt đầy cảm xúc, ca khúc như lời thì thầm dịu dàng về tình yêu trưởng thành - nơi mà sự nghiêm túc, trân trọng và gắn bó được thể hiện ngay từ cách xưng hô giản dị nhất. Đây cũng là bước khởi đầu đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc và nghệ thuật của anh sau 2 năm chinh chiến ở nhiều sân khấu quốc tế.

Điều kỳ diệu là dù không rầm rộ truyền thông, ca khúc vẫn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội nhờ giai điệu nhẹ nhàng, dễ chạm, ca từ gần gũi và giọng hát điềm tĩnh nhưng giàu cảm xúc. Màn "lột xác" nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng của chàng ca sĩ đã mang đến sức hút cho nhiều khán giả. Chỉ sau thời gian ngắn, album đã đạt hơn 11 triệu lượt stream trên Spotify - một con số không dễ với dòng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng như của Dickson Nguyễn.

Dickson Nguyễn
Dickson Nguyễn song ca cùng ca sĩ Quang Vinh. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, “Đổi biệt danh thành tên đầy đủ” còn trở nên đáng nhớ hơn khi được Dickson Nguyễn song ca cùng ca sĩ Quang Vinh - “hoàng tử sơn ca” đình đám một thời sau thời gian dài vắng bóng. Màn kết hợp đầy bất ngờ này không chỉ mang đến sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ mà còn tạo nên hiệu ứng tích cực từ khán giả. Sự hòa quyện giữa chất giọng ấm áp của Dickson Nguyễn và nét nhẹ nhàng, tình cảm đặc trưng của Quang Vinh khiến ca khúc trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2025.

“Tôi không có ê-kíp lớn, không chiến lược truyền thông rầm rộ. Thứ duy nhất tôi có là niềm tin vào âm nhạc chân thành. Tôi nghĩ, chỉ cần mình nói thật, hát thật, thì sẽ có ai đó nghe thấy và đồng cảm.” - anh tâm sự.

Album đầu tay - giấc mơ chín muồi sau 7 năm ca hát

Được khơi nguồn từ chính hành trình đã qua, Dickson Nguyễn quyết định ra mắt album đầu tay trong năm 2025 - sau đúng 7 năm hoạt động nghệ thuật. Không còn là một single để thử nghiệm, không còn là những bản cover để giữ lửa, đây là một dự án âm nhạc thực thụ, nơi anh đặt tất cả tâm huyết và trải nghiệm cá nhân.

Album đầu tay sẽ gồm 10 ca khúc, trong đó 5 bài là sáng tác của Dickson, và 5 bài là sự cộng tác với các nhạc sĩ trẻ tài năng trong nước. Đặc biệt, album lần này sẽ 100% là các ca khúc tiếng Việt - một lựa chọn có phần “ngược sóng” so với xu hướng quốc tế hóa hiện nay. Nhưng với Dickson Nguyễn, đây là cách để anh kể câu chuyện của chính mình bằng một thứ ngôn ngữ gần gũi nhất, thật nhất.

Dickson Nguyễn
Dickson Nguyễn hấp dẫn khán giả với tiếng hát nội lực trên sân khấu. Ảnh: NVCC

“Tôi từng viết cho người khác, từng đứng sau ánh hào quang của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng lần này, tôi muốn viết cho chính tôi. Viết về những điều tôi từng yêu, từng mất, từng đi qua… và từng không dám nói ra.” - anh trải lòng.

Dickson Nguyễn từng là tác giả của nhiều bản hit gắn với các nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Isaac, Ưng Hoàng Phúc, Anh Tú Atus… Và giờ đây, sau tất cả trải nghiệm của những năm qua đã được anh lặng lẽ gom lại trong một album đầu tay - không chỉ là bước ngoặt, mà còn là một lời hứa với chính mình: "Tôi sẽ tiếp tục đi, nhưng đi bằng đôi chân chậm và chắc, tiếng hát với cảm xúc thật nhất, và trái tim không còn giấu giếm."

“Âm nhạc không chỉ là công cụ kiếm sống. Với tôi, âm nhạc là cách duy nhất để sống thật. Và tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để dám thể hiện điều đó.” - Dickson Nguyễn chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.

Thanh Thảo

Theo: Báo Công Thương
    Bài cùng chuyên mục