(Banker.vn) Tôi đã chấp nhận thử thách, chưa biết con đường của một cán bộ ngân hàng mà tôi đã chọn sẽ đưa tôi đi được đến đâu, sẽ đi được bao xa, nhưng chắc chắn nếu không thử tôi không bao giờ biết được giới hạn của mình.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Lê Thị Phương Thảo – Ngân hàng Bảo Việt – Chi nhánh Nghệ An.

Tôi có một người bạn, khi học cấp 3 bạn ấy từng tuyên bố rằng: Sau này sẽ trở thành 1 doanh nhân giàu có. Vào cái thời điểm ấy, tôi nghĩ nó chém cho vui.

Rồi thời học sinh cũng qua đi, chúng tôi học ngân hàng và trưởng thành hơn trong những năm tháng đại học và lãng quên nhau. Cho tới một ngày, khi đọc những dòng cậu ấy viết trên Face book, khi đó cậu ấy đang ở Pháp với hoài bão làm giàu không ngừng nghỉ nhưng khi đó tôi nhận ra rằng cậu ấy đã thực sự giàu hơn về học vấn, về kinh nghiệm sống và những trải nghiệm ở những vùng đất cậu ấy đã đặt chân - 27 quốc gia và hơn chục nghề kiếm sống.

Khi cậu ấy đã tìm được con đường đi cho mình, tôi đã tự hỏi rằng tôi đang đứng ở đâu trong cuộc đời này, tôi đã tìm được công việc tôi yêu để dù 8 tiếng hay hơn 8 tiếng mỗi ngày tôi vẫn thấy mình đang đi trên con đường đúng đắn, trăn trở và hoài nghi. Đúng thời điểm ấy, tôi quyết định bỏ nghề kế toán tại một đơn vị giao thông có tiếng trong tỉnh sau 8 năm gắn bó. Tôi nộp đơn thi ngân hàng.

Khi các bạn trẻ bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 20, 22, tôi lại áo trắng quần tây, nộp đơn thi ngân hàng năm 30 tuổi. Cũng trầy trật nộp đơn, thi cử, phỏng vấn đến lần thứ 3 cơ hội gắn bó với ngành cũng bắt đầu. Tôi đậu Bảo Việt Bank.

Khác với các bạn trẻ, tôi nghĩ tôi đã nhập cuộc như thể công việc này thuộc về mình, dẫu có những thời điểm khó khăn nhưng tôi biết nó luôn có cách nào đó để đi qua, hoặc sẽ qua với khá nhiều “thương tích” với cả núi những công việc để hoàn thiện.

Một cán bộ ngân hàng với hàng tá những kỹ năng phải hoàn thiện, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống và ngay tại thời điểm hiện tại là kỹ năng thích ứng với những chuyển mình sang thế hệ “Ngân hàng số” buộc mỗi một banker phải học và làm việc chuyên nghiệp. Sự kiên nhẫn và học hỏi chính là cách mà tôi nghĩ là một thế hệ trẻ như tôi đang làm để tìm thấy sự ưu tú.

Có những thứ chỉ làm được khi ta có tuổi trẻ. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ sợ vì mất nhiều thứ vì bạn đã xây một bức tường quá cao mà bạn nghĩ là an toàn nhưng đó là sự cầm tù.

Tôi đã bước ra khỏi sự an toàn là chấp nhận thử thách, tôi chưa biết con đường của một cán bộ ngân hàng mà tôi đã chọn tôi sẽ đi được đến đâu, sẽ đi được bao xa, nhưng chắc chắn nếu không thử tôi không bao giờ biết được giới hạn của mình đến đâu. Biết đâu nó lớn hơn tôi tưởng thì sao?

Vậy còn bạn, khi 8 tiếng làm việc bạn chỉ thấy mệt mỏi, không thấy đủ động lực để cố gắng, cũng không phải là việc bạn có thể làm tốt nhất thì bạn hãy thử một lần, bỏ hết những thành quả trong quá khử để bắt đầu một hành trình mới – tuổi trẻ chỉ có một thời, nếu chúng ta không thay đổi những việc có thể ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không có thêm một lần tuổi trẻ nữa để biến giấc mơ của chính mình trở thành hiện thực và cuộc đời này sẽ còn nhiều nuối tiếc.

Tôi đã thử và đang đi trên con đường mình đã chọn, không hề nuối tiếc vậy còn bạn đã có câu trả lời của mình chưa, chúng ta cùng có một trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nên chăng chúng ta hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, không tiếc nuối và vô cùng mạnh mẽ...!

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ