Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 phát sóng trên VTV vào tối 29 Tết Âm lịch

(Banker.vn) Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 phát sóng tối ngày 8/2 (tức 29 Tết Âm lịch) trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), quy tụ nhiều nghệ sĩ.
Đại nhạc hội “Những trái tim Việt Nam”: Khơi dậy và hun đúc tình yêu quê hương Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại siêu đại nhạc hội 8Wonder

Theo Ban Tổ chức, đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 sẽ có diện mạo mới, sẽ mang lại cho khán giả một đại nhạc hội âm nhạc nghệ thuật công phu, độc đáo, ấn tượng và giàu cảm xúc.

Sân khấu được thiết kế với nhiều lối đi hướng về khu vực trung tâm như những ngả đường hội tụ về một điểm, màn hình LED lấy cảm hứng từ dáng dấp của mái nhà, tạo nên một không gian sum họp, đoàn tụ ấm áp.

Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 phát sóng trên VTV vào tối 29 Tết Âm lịch

Mỗi tiết mục đều được dành riêng cho Hoa xuân ca 2024 từ bản phối âm nhạc tới cách dàn dựng công phu, ấn tượng. Sân khấu là nơi nhiều nghệ sỹ lựa chọn trình làng thử nghiệm mới mẻ và sự kết hợp độc đáo trong âm nhạc.

Đáng chú ý, bên cạnh 23 tiết mục trình diễn ấn tượng, các phóng sự được thực hiện kỹ lưỡng, chú trọng nội dung, hình ảnh đã trở thành "đặc sản" của Hoa xuân ca.

Chương trình Hoa xuân ca sẽ quy tụ những nghệ sỹ tên tuổi như: Nghệ sỹ Ưu tú Kim Tử Long, các ca sỹ Mỹ Tâm, Hà Trần, Thu Phương, Tùng Dương, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, BinZ, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Uyên Linh, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Hoàng Hải, Phương Linh, Tăng Duy Tân...

Đặc biệt, năm nay, khán giả sẽ được theo chân các nghệ sỹ: Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh, Isaac trên hành trình trở về quê hương với những tình cảm nguyên sơ, chân thành nhất, bộc bạch về kỷ niệm ấu thơ, sự gắn bó với gia đình - điểm tựa thành công cho mỗi người...

Cùng với đó, câu chuyện được nhóm phóng viên thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ở nước ngoài thực hiện sẽ đưa tới một góc nhìn khác về cuộc sống của những người Việt xa quê với về nỗi mong ngóng được trở về, đoàn tụ.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương