Con cảm ơn mẹ - Ngôi sao "banker" trong trái tim con

(Banker.vn) Và tôi thầm cảm ơn mẹ, “ngôi sao banker” trong trái tim tôi. Tôi thầm hứa với bản thân và với mẹ sẽ luôn cố gắng, luôn nỗ lực, luôn trau dồi kiến thức trong công việc, luôn chăm chỉ để mẹ ở nơi rất xa sẽ luôn tự hào về tôi.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Trần Thị Hải Anh công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank - Trung tâm Tài trợ Thương mại.

Không biết có nhiều banker có được may mắn giống tôi hay không?! Đó là có mẹ cũng là cán bộ ngân hàng. Mẹ cũng chính là người đã nhen nhóm tình yêu đối với nghề và cũng là người truyền cảm hứng để tôi quyết định lựa chọn nghề nghiệp hiện tại.

Tôi xin được chia sẻ về cái duyên để trở thành một cô gái ngân hàng và cũng qua đây để nói lời cảm ơn mẹ của tôi – dù mẹ sẽ không thể đọc được những lời chia sẻ, tâm sự này nữa.

Mẹ tôi nguyên là cán bộ công tác tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định. Nói đến đây, những hình ảnh thật đẹp về mẹ trong hình ảnh một cán bộ ngân hàng và những ký ức từ thời thơ bé bên mẹ dần hiện về trong kí ức của tôi. Và nhờ những ký ức tuyệt vời đó mà tôi đã có mơ ước và tình yêu đối với nghề Ngân hàng.

Tôi vẫn nhớ, từ khi còn là cô học sinh nhỏ xíu học cấp 1, tôi vẫn được mẹ chở đến cơ quan mỗi buổi chiều. Sẽ không thể quên ấn tượng đầu tiên khi được đến cơ quan - nơi làm việc của mẹ. Con bé là tôi lúc bấy giờ cứ mắt chỗ O, mồm chữ A hét lên sung sướng: “Woa, mẹ ơi, cơ quan mẹ đẹp quá!”. Thế rồi tôi chạy khắp sân và tung tăng lên phòng của mẹ.

Cô gái nhỏ hồi đó đâu biết rằng mẹ đưa đến cơ quan vì mẹ vẫn còn đang dang dở công việc và nhất là những dịp quyết toán thì mẹ lại càng vất vả hơn. Tôi theo chân mẹ lên phòng, lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ôi, phòng mẹ cũng đẹp quá. Mẹ có riêng một góc làm việc thật đẹp. Mẹ lại còn có cái “ti vi” để làm việc nữa kìa (ti vi trên bàn làm việc của mẹ trong con mắt của tôi bấy giờ là cái máy vi tính ). Và kìa, không chỉ có mỗi mẹ, còn có các cô, các bác, các chú cũng vẫn đang say sưa làm việc như mẹ. Mẹ cho tôi ngồi ở một chiếc bàn trống bên cạnh, ngồi tô màu, vẽ vời theo sở thích và dặn tôi giữ trật tự để mọi người làm việc. Cô gái nhỏ là tôi bấy giờ ngồi thật ngoan một chỗ, nhưng không ngừng quan sát xung quanh và trong đầu thì không ngừng ao ước: “Thích quá. Ước gì sau này con cũng được làm việc như mẹ”.

Tôi lại nhớ hình ảnh mẹ mỗi buổi trưa hối hả đạp xe về nhà nấu cơm trưa, ngủ vội một giấc ngắn và lại đạp xe đến nơi làm việc. Ngày nắng cũng như như ngày mưa, mẹ luôn luôn trông thật chỉn chu, tràn đầy năng lượng. Rồi những mùa quyết toán, mẹ thường xuyên về muộn, có những ngày mẹ về khi các con đã ngủ. Có cả những lần, mẹ vừa dạy tôi học và vừa làm sổ sách nữa. Có đôi lần tôi hỏi mẹ có mệt không? Mẹ lại cười rất vui vẻ, ánh mắt sáng lên niềm vui: “Mẹ không mệt con gái ơi.”

Ở mẹ, tôi luôn thấy tình yêu, sự nhiệt huyết và say mê với nghề. Bởi vậy mà tôi đã thấy mẹ dành hơn 30 năm để cống hiến cho sự nghiệp Ngân hàng. Tình yêu với nghề, sự cố gắng của mẹ cũng đã được ghi nhận phần nào. Mẹ nhiều lần được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở do Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tặng. Mẹ được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013 và 2014. Mẹ được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2014.       

Ngay cả khi mẹ không thể tiếp tục được làm việc vì lý do sức khoẻ, tôi thấy mẹ vẫn chia sẻ, chỉ dạy cho những anh chị trẻ trong phòng mẹ. Tôi tin rằng, cái mẹ truyền lại không chỉ là kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ mà còn là tình yêu, trách nhiệm đối với công việc.

Và cứ dần như thế, ngọn lửa yêu nghề trong mẹ truyền sang tôi tự bao giờ. Từ bé tôi đã luôn ao ước được trở thành một banker như mẹ, và lại còn làm “thanh toán” như mẹ nữa.

Với tình yêu mà mẹ đã nhen nhóm lên trong tôi, với quyết tâm của bản thân mình, tôi đã theo học chuyên ngành mà tôi yêu thích: tài chính- ngân hàng tại Đại học Kinh tế quốc dân, tôi được làm công việc tôi yêu thích: thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại, được làm việc tại một trong những ngân hàng hàng đầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Dù tôi không làm việc tại Ngân hàng Nhà nước như mẹ, nhưng mẹ đã động viên tôi rằng: “Dù ở vị trí nào, công tác nơi nào, con vẫn sẽ cống hiến cho sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng con gái ạ”. Những lời chia sẻ, động viên của mẹ khiến tôi mỗi khi nghĩ về đều cảm thấy ngày càng thêm yêu và tự hào về công việc mà mình đang cống hiến. Dù tôi chỉ là một người trong rất nhiều các cô chú, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đang làm trong lĩnh vực Ngân hàng nhưng chắc chắn đã, đang và sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành nói riêng và cho sự phát triển của đất nước nói chung.

Và tôi thầm cảm ơn mẹ, “ngôi sao banker” trong trái tim tôi . Tôi thầm hứa với bản thân và với mẹ sẽ luôn cố gắng, luôn nỗ lực, luôn trau dồi kiến thức trong công việc, luôn chăm chỉ để mẹ ở nơi rất xa sẽ luôn tự hào về tôi.

TRẦN THỊ HẢI ANH

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ