(Banker.vn) - Tự tin em gái ngân hàng/Đẹp xinh tài trí, nhiều chàng ngả nghiêng!

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Vũ Thanh Tùng, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1, Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch.

Trời cho em đẹp em xinh

Nước da trắng trẻo thân hình mảnh mai

Đôi hàng chân ngọc rõ dài

Nhìn ngang liếc dọc là trai chết liền

 

Công việc: em chỉ đếm tiền

Quanh năm với một nỗi niềm khổ ghê

Thân phận thì cũng làm thuê

Ưng: khách cười mỉm, ghét: chê hết lời

 

Tuổi xuân sắc, cũng có thời

Quanh đi quẩn lại hết đời vàng son

Nụ tằm xuân chợt héo mòn

Tính toán cái chuyện chồng con mệt đầu

 

Ế thì tìm chỗ bám bâu

Yên bề gia thất, lại sợ câu 'số rồi'

Hồng nhan bạc phận thế thôi

Áp lực công việc, lứa đôi chẳng lành

 

Chuyện con ốm, việc cơm canh

Quay cuồng công việc lại dành thời gian

Gia đình hai họ tứ thân

Bao nhiêu khúc mắc phân trần làm sao!?

 

“Ngân hàng việc nhẹ lương cao!!!”

Ai comment đó, nhảy vào làm đi

Đánh đổi cả tuổi xuân thì

Vừa giỏi, vừa đảm, dễ gì mấy ai

 

Cạnh tranh khốc liệt đường dài

Nam nhi còn mếu, nữ tài nào cam

Thương thay bạn gái đã làm

ngân hàng quá khổ, đừng tham gì nhiều

Hãy luôn tâm niệm một điều

Cân bằng cuộc sống là siêu nhất rồi

 

Cạnh tranh đấu đá thế thôi

Gia đình vẫn phải là nơi nghĩ về

Giữ bầu nhiệt huyết tràn trề

Vững tin bước tiếp với nghề đã theo!!!!

 

ĐGNL - Vũ Tùng

VŨ THANH TÙNG

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ