Chùm thơ Xuân

(Banker.vn) Nhân dịp năm mới Tân Sửu, trân trọng giới thiệu một số bài thơ Xuân được các cộng tác viên gửi tới Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.

TRƯỚC THỀM TÂN SỬU

 “ Trâu ơi! ta bảo trâu này”…

Câu ca dao thuở nào ta vẫn nhớ

Trâu gần gũi với người, bờ tre, ruộng lúa…

Ngọt thơm cọng rơm mùa vàng, trăn trở buổi giêng hai

 

Năm nắng, mười sương tấm lưng mẹ dẻo dai

Trâu nhẫn nại cùng cha những ngày đông lạnh giá

Trâu cõng mùa về vui bộn bề, hối hả

Thỏa thê cùng bạn, “mục đồng” chiều tắm mát ven sông

 

Kí ức tuổi thơ cứ thấm vào lòng

Cắt cỏ, chăn trâu, thả diều, thổi sáo…

Những bài học trên lưng trâu vắt vẻo

Dễ thuộc mà vui bởi có hình núi, sông

thơm hương lúa, mơ màng…

 

Nghiệp nhà nông ngày mới đã sang trang

Nhưng những đường cày đầu tiên ai mà chẳng nhớ

Trâu với người nhọc nhằn mà thủy chung muôn thuở

Quê hương – nơi ấy ta về, hoài niệm… chẳng hề quên

 

Xuân đã bước lên thềm

Trâu ơi! Mừng tuổi mới

Tiếng máy xuống đồng vui đón đợi

Chạnh bồi hồi thương nhớ một thời xa…

Duy Hoàn

 

NGHE BƯỚC XUÂN VỀ

Từng nốt nhạc

dìu em qua phố

Trong hơi sương

lành lạnh khói sương ngàn

Kinh thành

đắm mình trong suy tưởng

Như lòng người

sau bão, lũ tràn dâng

Nghe đất trời chuyển tiết

sang Xuân

Giêng hai tinh khôi

ngày tháng mới

Cõi lòng dịu êm

phút giao thừa chợt tới

Đón tuổi đời

dang rộng cánh tay yêu

Hình bóng quê nhà

mênh mông nhuận sắc

Khúc Nam Bình ngược gió

rót vào tim.

Ngàn Thương

 

TÌNH XUÂN

Thị thành tất bật chuyện cơm áo

Tết đến mới về thăm lại quê

Rét đông khúm núm hàng cây gạo

Có hay người cũ sớm nay về

 

Lối nhỏ triền hoa vàng dã cúc

Chợ làng tấp nập chuyến đò sông

Mai lan cúc trúc sen chen chúc

Sáng rực đường quê sắc đào hồng

 

Em vẫn là em cô thiếu nữ

Ngực rằm anh ánh nét rằm non

Vai thon kĩu kịt mùa quang gánh

Nắng rải tương tư dọc lối mòn

 

Thương nhớ bồn chồn sợ xuân phai

Tôi đợi em mà em đợi ai

Gặp nhau bối rối thành câm nín

Mai biết nàng xuân có tái lai?

Lý Thị Minh Châu

 

NỒNG NÀN THÁNG GIÊNG

Đất trời gõ cửa Giêng hai

Cỏ hoa dệt mộng trang đài tương tư

Thoảng trong nỗi nhớ… hồ như

Có hương tóc nhẹ thơm từ xa xôi

 

Dặt dìu gió hát đưa nôi

Vầng trăng mơ ngủ bên đồi lá reo

Tháng năm trôi tựa cánh bèo

Về đâu ánh mắt trong veo xuân tình

 

Tháng Giêng hoa nắng lung linh

Bỏ bùa tôi một dáng hình thanh tân

Thềm trăng mây gió tần ngần

Xoan rơi tím ngõ bàn chân mơ màng

                                        

Sông dài tấu khúc tình tang

Quá giang nỗi nhớ về ngang bến chờ

Tháng Giêng én lượn đôi bờ

Mưa bụi ướt mảnh tình thơ nồng nàn…

 Trần Thanh Thoa

 

XUÂN VỀ TRÊN KHẮP MIỀN QUÊ

Xuân về trên khắp miền quê

Sắc hồng ngày Tết say mê lòng người

Bốn bề hoa lá xinh tươi

Hương trầm thơm tối ba mươi giao thừa.

 

Quê hương yêu mến sao vừa

Dòng sông dào dạt đôi bờ phì nhiêu

Mùa xuân đằm thắm, yêu kiều

Én bay như dệt như thêu trên trời.

 

Ngày xuân đoàn tụ gọi mời

Người đi xa muốn về nơi sinh thành

Bàn chân giục bước nhanh nhanh

Hội làng câu hát long lanh mắt cười…

Tháng 1/2021

Trần Văn Lợi

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: