(Banker.vn) "Bố Tuấn" xem Eximbank là ngôi nhà của mình. Với mỗi banker Eximbank Bắc Vinh, hình ảnh "Bố Tuấn" mãi là "Chú bảo vệ quốc dân".

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Thảo, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Chi nhánh Eximbank Bắc Vinh.

Sau 10 năm cống hiến cho Công ty bảo vệ Invico - đơn vị hợp tác với Eximbank - "Bố" là một nhân viên bảo vệ và giờ đây kiêm nhiệm thêm Tổng thanh tra của công ty. 

"Bố Tuấn" sinh năm 1977, "Bố" dành cả thanh xuân cho Eximbank. Mỗi ngày "Bố" hoàn thành xuất sắc công việc của một người bảo vệ: Từ chào đón khách, dắt xe, đến hướng dẫn sử dụng sản phẩm dịch vụ đến giới thiệu khách vay, gửi tiết kiệm... 

Đối với chị em, ngày nào cần thay dầu xe, tăng phanh, rửa xe, đổ xăng... "Bố" lo hết. "Bố" là shipper tất cả nhu cầu phát sinh của nhân viên Eximbank: Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, giao hàng, lấy hàng và thi thoảng đưa đón con khi mẹ chưa hết giờ. 

Mỗi ngày, sau ca trực, "Bố" rà soát điện đóm cả phòng. Lâu lâu lại nhận được tin nhắn: "Sếp ơi, ABC lại không tắt máy tính". "Bố" quán triệt tiết kiệm điện tối đa, nhiều lúc bọn banker phát khóc vì mùa đông tắt nước nóng, mùa hè tắt nước lạnh (hết giờ làm việc tắt ngay, đầu giờ không có để dùng), tắt điều hòa cây ATM khi trời mát (dù yêu cầu của nó phải chạy 24/7)... 

"Bố Tuấn" xem Eximbank là ngôi nhà của mình. Mỗi lần thành phố ngập nước, bể nước ngầm bị ngập. Nước vừa rút "Bố" đã lau dọn bể, thay nước. Có tuần ngập 2 lần "Bố" dọn luôn cả 2 lần. 

Với mỗi banker Eximbank Bắc Vinh, hình ảnh "Bố Tuấn" mãi là "Chú bảo vệ quốc dân". 

NGUYỄN THẢO

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ