Chiến sự Nga-Ukraine 26/9/2024: Cấp vũ khí cho Ukraine là vô nghĩa; Kiev bị phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện

(Banker.vn) Thông tin chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 26/9/2024: Cấp vũ khí cho Ukraine là vô nghĩa; Kiev bị phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/9/2024: Xung đột vĩnh viễn cho Ukraine; Nga nêu điều kiện giải quyết chiến sự Chiến sự Nga-Ukraine ngày 24/9/2024: ‘Kế hoạch chiến thắng’ là ảo tưởng; nguy cơ cao xảy ra chiến tranh hạt nhân Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/9/2024: Kiev đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn; đàm phán về Ukraine là tất yếu

Một số diễn biến liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine:

Cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine là vô nghĩa

Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó phát biểu tại cuộc thảo luận chính trị chung tại kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine hóa ra là vô nghĩa; họ không thể thay đổi tình hình trên chiến trường.

Chúng ta phải thành thật tự hỏi liệu việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine có hợp lý hay không. Rõ ràng, chúng không có ý nghĩa gì vì không thay đổi được tình hình trên chiến trường và không đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình. Việc cung cấp vũ khí chỉ dẫn đến chiến sự kéo dài”, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Hungary cho biết.

Ông cũng bày tỏ hy vọng, “những người vẫn đang nghĩ đến việc gửi thêm vũ khí đến Ukraine sẽ tính đến những hậu quả sau này”.

Ukraine bị phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện

Tổng thống Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York đã cáo buộc, Nga đã phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện và hầu hết các năng lực sản xuất thủy điện ở Ukraine.

Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, tấn công các mục tiêu tại 20 khu vực”, ông Zelensky nói.

Chiến sự Nga-Ukraine 26/9/2024: Cấp vũ khí cho Ukraine là vô nghĩa; Kiev bị phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện
Ukraine bị phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện. Ảnh: AP

Ông Zelensky tố Nga muốn gây ra cuộc sống khó khăn cho hàng triệu dân thường, các gia đình, thị trấn, làng mạc ở Ukraine.

Ông Putin muốn bỏ mặc họ trong bóng tối và giá lạnh mùa đông này, buộc Ukraine phải chịu đau khổ và đầu hàng. Hãy tưởng tượng xem, đất nước của các bạn với 80% hệ thống năng lượng đã biến mất, với một phần mạng lưới bị phá hủy như vậy”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Trump bất ngờ chỉ trích Tổng thống Ukraine

Cựu Tổng thống Trump mới đây đã chỉ trích Tổng thống Zelensky vì từ chối thỏa hiệp với Nga và đưa ra những phát ngôn không hay về cá nhân mình.

Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi”, ông Trump nói.

Những thành phố của Ukraine đang biến mất. Chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ USD cho một người từ chối thỏa thuận: ông Zelensky. Không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện. Các bạn có một đất nước đang bị phá hủy, không thể xây dựng lại được”, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Đây có thể coi là những chỉ trích rõ ràng nhất của ông Trump về cách xử lý xung đột của Tổng thống Zelensky.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine với tổng giá trị 375 triệu USD, gồm đạn cho tổ hợp HIMARS, đạn pháo 105 và 155 mm, tên lửa chống tăng Javelin, AT-4 và TOW, thiết giáp kháng mìn và nhiều loại khí tài, thiết bị khác.

Gói viện trợ được triển khai theo Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA), đạo luật cho phép chính phủ Mỹ rút trực tiếp vũ khí trong kho để chuyển cho đối tác trong trường hợp khẩn cấp mà không cần quốc hội thông qua.

Theo Lầu Năm Góc, đây là lần thứ 66 cơ quan này rút thiết bị quân sự từ kho dự trữ để chuyển cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nhấn mạnh, gói viện trợ sẽ được triển khai nhanh nhất có thể.

Washington công bố gói viện trợ trong lúc gần 6 tỷ USD còn lại trong ngân sách hỗ trợ Kiev theo PDA có thể hết hạn vào cuối tháng 9, trừ khi được quốc hội Mỹ gia hạn thẩm quyền sử dụng.

Thanh Bình

Theo: Báo Công Thương