(Banker.vn) Ngân hàng đã để lại dấu ấn trong bạn như thế nào? Hãy giới thiệu để chúng tôi cùng biết nhé. Ngân hàng của tôi là: “ Ngân hàng PVcomBank – Ngân hàng không khoảng cách”.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Phạm Thị Thương, công tác tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Với mỗi chúng ta đều có một xuất phát điểm khác nhau khi bén duyên với ngân hàng. Với bạn thì sao? Còn tôi là cả một câu chuyện nhỏ đầy thú vị, tôi xin chia sẻ cùng mọi người, để 5 hoặc 10 năm sau khi nhìn lại tôi vẫn thấy mới như ngày hôm qua.

Cách đây khoảng 10 năm về trước, ngân hàng là niềm mơ ước, khao khát của rất nhiều thế hệ chúng ta. Được làm việc trong ngân hàng ai cũng có một cảm giác thật hãnh diện và vinh dự. Và tôi lúc đó cũng là một trong tín đồ của ngân hàng. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì để đạt được mục tiêu ấy, mỗi bạn sẽ có một cách khác nhau – còn dưới đây là câu chuyện của tôi:

Tôi vào ngân hàng khi tôi đã bước sang tuổi 31, lúc đó tôi không phải là một hotgirl, tôi đã có một nhóc, tôi chưa có kinh nghiệm làm việc tại bất kỳ ngân hàng nào và  tôi không phải là người bản xứ (tôi từ Thái Bình vào Cần Thơ lập nghiệp mới được 3 năm), trong tay tôi là con số 0 tròn trĩnh.

Đố mọi người biết tôi đã ứng tuyển vào vị trí gì?. Đến giờ tôi cũng không nghĩ rằng, tôi có thể làm được điều đó, trừ khi tôi có một động lực rất lớn... Vị trí tôi ứng tuyển lúc đó là giao dịch viên của PVcomBank: Một vị trí ưu tiên về hình thức (ngoại xinh đẹp, trẻ trung), là người địa phương (am hiểu văn hóa, vùng miền) và quan trọng là phát âm chuẩn (tôi nói ngọng n và l). Kết quả không ngoài dự đoán của đa số: Tôi rớt thê thảm... 

Nhưng câu chuyện của tôi chưa có hồi kết, tôi làm lại CV vẫn ứng tuyển tại PVcomBank với vị trí Chuyên viên tín dụng. Nếu là thời điểm hiện tại năm 2021, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội làm việc tại PVcomBank hoặc bất kỳ ngân hàng nào. Nhưng nghề đã chọn người, hội đồng tuyển dụng PvcomBank lúc đó đã chọn tôi trao cho tôi một cơ hội, tôi được thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn mới, niềm mơ ước khát khao bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Kết quả sau 2 tháng học việc, 2 tháng thử việc, .... đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đang làm việc tại PVcomBank với hợp đồng lao động không kỳ hạn, với một con số ấn tượng năm 2020: Nhân viên xuất sắc nhất chi nhánh, nhân viên phát triển dư nợ và thẻ tín dụng tốt nhất chi nhánh, nhân viên bán tài khoản số đẹp tốt nhất đưa chi nhánh xếp thứ 3 toàn quốc.

Nếu đem số liệu ra so sánh những con số các bạn đạt được tại PVcomBank nói riêng và Bank khác nói chung, nhiều khi chỉ như con kiến và con voi. Nhưng để có được thành quả như vậy từ con số 0 tròn trĩnh, vượt qua rất nhiều rào cản của bản thân trong cuộc sống -  tôi rất tự hào về bản thân mình.

Qua câu chuyện nhỏ của tôi, tôi nghĩ rằng: "Dù bạn là ai, bạn trong hoàn cảnh nào, nếu có người đặt niềm tin và trao cơ hội, bạn hãy cố gắng hết mình, thì không có gì là không thể”. Mỗi con người sẽ có một tố chất khác nhau, một khả năng khác nhau, nếu được đặt đúng chỗ, được đi đúng hướng thì dù xuất phát điểm khác nhau cũng không phải là vấn đề.

Nếu bạn không tự tin, bạn còn băn khoăn... bạn hãy thử sức mình một lần, hai lần... Kết quả dù có như thế nào, bạn cũng đã có rất nhiều trải nghiệm hữu ích cho cuộc sống và hãy luôn nghĩ theo hướng tích cực bạn nhé.

Câu chuyện nhỏ đã khép lại. Em xin cảm ơn Hội đồng tuyển dụng, Anh Đan Ngọc Anh và Anh Lưu Tấn Phát đã đặt niềm tin và trao em cơ hội bén duyên với PVcomBank.

E xin cám ơn anh Quý đã hỗ trợ em để có kết quả tốt nhất trong hành trình đồng hành cùng PVcomBank.

Cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi: "Ngân hàng tôi yêu" đã tạo cơ hội cho mỗi Banker được chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của riêng mình.

Còn bạn, ngân hàng đã để lại dấu ấn trong bạn như thế nào? Hãy giới thiệu để chúng tôi cùng biết nhé.

Ngân hàng của tôi là: “Ngân hàng PVcomBank – Ngân hàng không khoảng cách”.

PHẠM THỊ THƯƠNG

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ