Cảnh sát Thái Lan xác nhận vụ người Việt thiệt mạng tại Bangkok do bị sát hại

(Banker.vn) Tối 16/7, cảnh sát Thái Lan đã công bố nguyên nhân 6 người Việt thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum Wan của thủ đô Bangkok.
Vụ cháy hộp đêm ở Campuchia: Phần lớn người nước ngoài, có 2 người Việt thiệt mạng Nguyên nhân nhiều hãng xe Nhật Bản dừng sản xuất tại Thái Lan Thảm hoạ trong lễ hội Halloween tại Hàn Quốc: Một người Việt thiệt mạng

Liên quan vụ người Việt bị thiệt mạng tại Bangkok, Thái Lan, tại buổi họp báo được tổ chức tối 16/7, Trung tướng Thiti Saengsawang, Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Bangkok cho biết quá trình điều tra sơ bộ bước đầu xác nhận các nạn nhân không tự sát mà đã bị sát hại.

Cơ quan điều tra xác định, 2 trong số 6 người thiệt mạng là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi; Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường (Nguồn: Báo Lao Động)
Nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường (Nguồn: Báo Lao Động)

Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, xác nhận có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc. Dường như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. Không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể các nạn nhân.

Lực lượng chức năng cũng cho biết, các nạn nhân không nhận phòng cùng thời điểm. Theo đó, ban đầu có 7 người đăng ký đặt 5 phòng ở Khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum Wan. Theo ghi nhận từ phía khách sạn, ngày 13/7 có 1 lượt nhận phòng và ngày 14/7 có 1 lượt nhận phòng, tổng cộng chỉ có 5 khách đến nhận 5 phòng, gồm 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5.

Theo thông tin của khách sạn, các nạn nhân đã trả 4 phòng ở tầng 7 vào trưa ngày 15/7, do vậy tất cả hành lý được tập trung ở 1 phòng ở tầng 5, nơi phát hiện các thi thể. Vào khoảng 13h00 ngày 15/7, các nạn nhân đã đặt 6 suất ăn. Mặc dù vậy, không có dấu hiệu các nạn nhân đã chạm đến đồ ăn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện có đồ uống trong 5 cốc uống trà được đặt ở quầy và 1 cốc đặt ở bàn ăn, có thể đã được sử dụng.

Lực lượng chức năng sau đó đã thu thập hộp đựng, thìa, nĩa, thức ăn và các đồ dùng có liên quan để tiến hành xét nghiệm.

Trung tá Thiti nhấn mạnh: “Bước đầu, đội điều tra không phát hiện có dấu hiệu đánh nhau, các nạn nhân không có thương tích bên ngoài. Các đồ vật vẫn bình thường, không có bát đĩa bị vỡ”.

Theo ông Thiti, không có dấu hiệu xô xát và các nạn nhân dường như đã lên kế hoạch rời đi vào ngày 16/7 do họ đã đóng gói hành lý cá nhân. Chỉ có một nạn nhân xuất hiện vết thương trên mặt. Tuy nhiên, thương tích này có thể là do người này bị ngã và va phải một vật cứng và đây không phải là chính nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Ông Thiti nhấn mạnh: “Chúng ta cần tìm ra động cơ vụ việc. Điều chúng tôi có thể chứng minh vào lúc này là các nạn nhân không tự sát mà bị người khác sát hại”.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung khám nghiệm thi thể các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết; đồng thời đặt giả thuyết điều tra về người thứ 7 ban đầu đăng ký phòng khách sạn cùng với các nạn nhân. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang thu thập các đoạn phim CCTV từ khi các nạn nhân xuống máy bay, cũng như tại các khu vực gần khách sạn để làm rõ vụ việc.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (thứ 4 từ trái sang) tới hiện trường vụ việc (Ảnh TTXVN phát)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (thứ 4 từ trái sang) tới hiện trường vụ việc (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại một khách sạn tại Băng Cốc, Thái Lan tối ngày 16/7/2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Khánh Ly

Theo: Báo Công Thương