Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Banker.vn) Các cán bộ, chiến sĩ từ Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã thể hiện niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồn Biên phòng Trường Sa: Giữ vững “trận địa tư tưởng” nơi đầu sóng 7 ngày tác nghiệp ở Trường Sa Trường Sa- Thế trận lòng dân

Đúng 6h ngày 25/7, cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở các điểm, đảo trên huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) và Nhà giàn DK1 đã làm lễ treo cờ rủ và tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng sớm nay, 25/7 Đảo Trường Sa treo cờ rủ ( Ảnh: Bộ tư lệnh Hải quân)

Đại úy Nguyễn Công Hiệu – Phó chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 đang đóng quân tại bãi cạn Cà Mau chia sẻ: Trái tim của những người lính nhà giàn DK1/10, đóng quân ở bãi cạn Cà Mau, nơi biên thùy, phên dậu của Tổ quốc đều hướng về Tổng Bí thư, biết ơn những công lao của Tổng Bí thư đối với Đảng, Tổ quốc, quân đội, nhân dân. Tổng Bí thư khi về thăm Quân chủng Hải quân đã nói: “Tôi rất phấn khởi khi thấy hình ảnh, ý chí sắt thép, bản lĩnh kiên cường của các lực lượng bảo vệ biển đảo chúng ta. Suy nghĩ và hành động của các đồng chí có ý nghĩa hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân trong giai đoạn cách mạng mới".

Chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 làm Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà giàn DK1/9
Chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 làm Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà giàn DK1/9

Đại úy Đồng Xuân Phong – Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cán bộ lãnh đạo có tầm, có tâm, rất uyên bác và trí tuệ; cả cuộc đời tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc, đất nước; sống thanh bạch, liêm chính; là hình mẫu về phong cách giản dị, gần dân, sát dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trong sự nghiệp chính trị của Tổng Bí thư, những kết quả mà Tổng Bí thư đã làm cho Đảng, cho dân tộc và cho đất nước, đó là “thổi bùng” ngọn lửa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy. Đến nay, cuộc chiến chống tham nhũng thực sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ; chống tham nhũng theo đúng nghĩa là “tắm từ đầu trở xuống”. Thực tiễn cuộc chiến phòng chống tham nhũng cho thấy, chỉ những người có “bàn tay sạch”, “liêm khiết”, “dĩ công vi thượng”… mới có thể làm được. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người giương cao và giữ vững ngọn cờ trong cuộc đấu tranh này, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách với quyết tâm làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa chúng ta, nhưng hình ảnh về một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân; tư tưởng, phong cách sống và đặc biệt là những gì mà Tổng Bí thư đã làm cho dân tộc, cho đất nước sẽ luôn được Đảng, Nhà nước và mỗi người dân khắc ghi, lưu nhớ với tất cả tấm lòng biết ơn và tình cảm trân trọng.

"Là Chính trị viên nhà giàn, tôi xin tri ân người cộng sản kiên trung, trân trọng những đóng góp của Tổng Bí thư cho cách mạng và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư là tấm gương sáng ngời với tấm lòng cao cả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước mạnh giàu, hạnh phúc để tôi học tập và làm theo, góp phần bảo vệ vững chắc nhà giàn, khu vực biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc"- Đại úy Đồng Xuân Phong chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Nhà giàn DK1/10, Đại úy Nguyễn Công Hiệu - Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn cho biết: Khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ trần, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 đang đóng quân tại bãi cạn Cà Mau bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Người, một tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 quyết tâm biến đau thương mất mát này thành hành động, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử trí các tình huống trên không, trên biển, không để lọt mục tiêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn Thiếu tá Nguyễn Đức Vụ - Nhân viên Cơ yếu Nhà giàn DK1/19, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tâm sự: Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 (Cụm Quế Đường), Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân cảm thấy đây là một mất mát lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Biến nỗi đau thành hành động để đáp lại những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân nguyện ra sức học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội như Tổng Bí thư thường nói “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản” góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.

Thiếu tá Trương Anh Đào, nhân viên Cơ điện Nhà giàn DK1/8, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân khẳng định: Biến đau thương thành hành động! Chúng tôi, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, Nhà giàn DK1/8, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân hôm nay, xin hứa trước anh linh của Tổng Bí thư, nguyện trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hi sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc với tinh thần “còn người, còn nhà giàn”.

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hình ảnh cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư ở Nhà giàn DK1/20

"Noi gương Tổng Bí thư, chúng tôi nguyện học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh như Tổng Bí thư từng nói: “Ta là con cháu Cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta là dân tộc Việt Nam, đất nước này nhất định phải phát triển đi lên, không được phép tụt hậu so với các nước khác, không cam chịu kém người khác. Chúng ta phải xác định quyết tâm ý chí như vậy”"- Thiếu tá Trương Anh Đào khẳng định.

Với tình cảm tiếc thương vô hạn, Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu - Chiến sĩ Thông tin Nhà giàn DK1/10, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: "Đối với chúng tôi là người lính Nhà giàn DK1 sẽ biến đau thương bằng hành động, sẽ luôn vững chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, ra sức học tập, nghiên cứu, làm chủ VKTBKT, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho"- Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu nhấn mạnh.

Tại khu vực biên giới trên đất liền, từ sáng sớm các cơ quan, đơn vị bộ đội biên phòng đã đồng loạt treo cờ rủ; tổ chức cho bộ đội xem truyền hình trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư và không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao.

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng nay, Đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) treo cờ rủ ngày Quốc tang (Ảnh: Hà Đô)

Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 m2 đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam cùng dải băng tang từ từ được các chiến sĩ bộ đội biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) kính cẩn kéo lên trên nền nhạc Quốc ca.

Thu Hường

Theo: Báo Công Thương