Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tốt nghiệp thạc sĩ tiêu biểu Trường Quản trị và Kinh doanh

(Banker.vn) Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, được vinh danh là tân thạc sĩ tiêu biểu ngành Quản trị An ninh phi truyền thống, Trường QT & KD - ĐH Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La: Nghiên cứu nâng công suất thuỷ điện Sơn La và phát triển điện tái tạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, Lạng Sơn kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ Việt Á

Buổi lễ có sự tham dự của gần 140 tân cử nhân và tân thạc sĩ ở 4 chương trình Cử nhân Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Khoa học quản trị kinh doanh.

Trong số các tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp đợt này, có ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Ông Đông tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống. Ông cũng được nhà trường vinh danh là thạc sĩ tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tốt nghiệp thạc sĩ tiêu biểu Trường Quản trị và Kinh doanh
Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, được vinh danh là tân thạc sĩ tiêu biểu ngành Quản trị An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Với các tân cử nhân, PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho hay đây là khóa cử nhân đầu tiên trong lịch sử 28 năm của Trường Quản trị và Kinh doanh.

Chương trình Cử nhân Quản trị doanh nghiệp và công nghệ (Management of Enterprise and Technology - MET) là chương trình cử nhân đầu tiên của Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội. Với thời gian đào tạo 4 năm học chủ yếu bằng Tiếng Anh, các tân cử nhân được trang bị những kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh; đàm phán và soạn thảo hợp đồng; lập trình, phân tích công nghệ; quản trị kinh doanh.

Các tân cử nhân MET được nhiều doanh nghiệp tiếp nhận và mời chào nhiều vị trí việc làm toàn thời gian ngay từ khi đang thực tập tại nhiều lĩnh vực như: phân tích dữ liệu, logistics, phần mềm, quản trị dự án… Tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường của các tân cử nhân đạt gần 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tốt nghiệp thạc sĩ tiêu biểu Trường Quản trị và Kinh doanh
PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội.

“Hôm nay, chúng ta đã kết thúc một hành trình, hạnh phúc vỡ òa với những tấm bằng khá, giỏi nhưng đừng quên ngay ngày mai thôi chúng ta sẽ phải đối diện với những khó khăn, thách thức, rủi ro trong công việc và trong cuộc sống”, ông Phi nói.

Ông cũng căn dặn các tân cử nhân rằng những thách thức có thể sẽ đến từ xã hội và tân cử nhân phải học cách ứng phó. Ông Phi nhắn gửi tới các tân cử nhân sau khi ra trường, khi gặp khó khăn hay thất bại, đừng quên họ vẫn còn một điểm tựa vững chắc.

“Các thầy cô ở đây, không ai được bỏ rơi các em - những sản phẩm do mình đào tạo ra. Nhà trường cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra, tức bảo hành sản phẩm của mình suốt đời. Doanh nghiệp nào không hài lòng, báo với nhà trường để nhà trường triệu hồi, đào tạo ngắn hạn, dạy lại miễn phí. Môn thầy cô nào dạy, người đó phải có trách nhiệm dạy lại. Bởi các thầy cô cho điểm 8, học trò không làm được việc, thầy cô phải dạy lại, phải bảo hành sản phẩm”, ông Phi gửi thông điệp.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tốt nghiệp thạc sĩ tiêu biểu Trường Quản trị và Kinh doanh
PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội, trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân đầu tiên của trường.

Ông Phi chia sẻ khi gặp rủi ro, người trẻ đừng nghĩ đến chuyện tiêu cực. “Trong đường đời có thể sẽ có những lúc chúng ta trầm cảm. Thầy cũng bị trầm cảm rất nhiều lần trong hành trình từ năm 20 tuổi. Trong mọi trường hợp, dù khó khăn, thách thức, kể cả bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, các em phải tìm giải pháp và khi không tìm được hãy về trường. Nhà trường sẽ nhận lại và thu xếp công việc khác cho các em”, ông Phi nói.

Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng khuyên tân cử nhân phải tự tin để có nền tảng tốt, tiếp tục bước vào hành trình mới.

Theo vietnamnet.vn

Theo: Báo Công Thương