Hải Phòng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống

(Banker.vn) Ngày 19/9, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống. Cặp ghép là 2 cha con, người con bị suy thận mạn giai đoạn cuối.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) chính thức thực hiện cơ chế tự chủ Công bố quyết định Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Theo đó, cặp ghép là hai bố con ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Người bệnh T.V.Th (sinh năm 1992), phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 1/2021. Bệnh nhân lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần bằng AVF, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Bệnh nhân được bố đẻ tình nguyện hiến thận, nên vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chờ ghép.

Trước khi tiến hành ghép thận, cặp ghép được các bác sĩ hội chẩn duyệt mổ. Các chỉ số xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khám gây mê đủ tiêu chuẩn cho và nhận thận.

Hải Phòng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống
Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3 cùng huyết thống

Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã phẫu thuật nội soi lấy thận từ người hiến, ghép cho người nhận bằng các kỹ thuật chuyên khoa sâu. Sau khoảng 4 giờ phẫu thuật, ca ghép thận được thực hiện thành công, thận bắt đầu tiết nước tiểu.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: “Ca ghép thận đã được thực hiện thành công, thận bắt đầu tiết nước tiểu. Cặp ghép được hồi sức và chăm sóc đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và chăm sóc sau ghép”.

Được biết, đây là ca ghép thận lần thứ 3 sau hai ca thành công trước đó tại bệnh viện này. Cặp ghép cha – con thành công một lần nữa khẳng định sự nỗ lực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, trong việc đưa kỹ thuật ghép thận trở thành kỹ thuật thường thực hiện tại bệnh viện. Điều này góp phần mang lại hy vọng cho những người bị suy thận giai đoạn cuối.

Ngọc Tiến

Theo: Báo Công Thương