Hà Nội: Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm bẩn trong căn nhà cấp 4 giữa cánh đồng ở Bắc Từ Liêm

(Banker.vn) Lực lượng chức năng TP. Hà Nội vừa phát hiện kho hàng trong căn nhà cấp 4 ở cánh đồng thuộc phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) chứa hơn 1 tấn thực phẩm bẩn.
Yên Bái: Thu giữ 10 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện 24 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Sáng ngày 27/12, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội vừa phối hợp với Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra kho hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Tổ dân phố Trung 5, phố Tây Tựu, thu giữ hàng tấn thực phẩm chưa rõ nguồn gốc.

Đây là kết quả sau gần 2 tháng trinh sát phát hiện một đường dây mua bán thực phẩm từ các tuyến biên giới đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Lực lượng liên ngành kiểm tra kho hàng phát hiện 1 tấn thực phẩm không nguồn gốc
Lực lượng liên ngành kiểm tra kho hàng phát hiện 1 tấn thực phẩm không nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện trong kho hàng chứa khoảng hơn 1 tấn thực phẩm gồm: Chân gà, tràng lợn, trứng non, lòng lợn, lườn ngỗng.

Chủ kho hàng trên là Đào Hoàng Thắng (sinh năm 1987, trú tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đào Hoàng Thắng khai nhận, đặt hàng mua thu gom từ vùng biên giới tỉnh Lào Cai về tập kết tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Số thực phẩm không nguồn gốc này, sẽ được Thắng đổ buôn cho các nhà hàng, quán ăn vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Căn nhà nơi cất giấu 1 tấn thực phẩm bẩn
Căn nhà cấp 4 nằm giữa cánh đồng là nơi cất giấu 1 tấn thực phẩm bẩn

Để trốn tránh cơ quan chức năng, Thắng đã lựa chọn điểm tập kết kho hàng là một căn nhà cấp 4 nằm giữa cánh đồng trên địa bàn phường Tây Tựu nằm lẫn giữa các kho hoa đông lạnh của người dân địa phương.

Hiện, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng hóa để tiêu hủy và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Diệu Linh

Theo: Báo Công Thương